Mình năm nay 30 tuổi, vừa chia tay người yêu được 3 tháng. Sau 3 tháng mình nhận ra trong cuộc tình này chỉ có mình là người níu kéo khi mình im lặng thì tất cả cũng chấm hết


Mình và nyc yêu nhau được hơn 3 năm và thời gian yêu chủ yếu là yêu xa. Vì đã lớn tuổi nên tình yêu của mình cứ bình lặng, trầm ổn có lẽ như vậy nên nó nhàm chán


Trước đây, 1 năm khi bọn mình xác định sẽ cưới nhau thì luôn xảy ra mâu thuẫn cãi nhau rồi chia tay liên tiếp 3 lần trong 1 tháng nhưng sau đó mình là người chủ động hàn gắn và níu kéo quay về bên nhau ( lời chia tay nói ra đều là từ phía bạn nam hết nhé trong tức giận) . Sau những lần đó người ta ko còn tôn trọng mình nữa, mình luôn là người có lỗi trong tất cả mọi việc, khi cãi nhau mình đều phải làm lành trước và mình vẫn như vậy trong suốt hơn 1 năm ( mình không có quyền được nổi giận, được ghen, được im lặng....nói chung mình ko phải là chính mình nữa để làm vừa lòng nyc)


Và rồi cái gì cũng có giới hạn của nó, khi lần vừa rồi bị nói chia tay mình đã quyết định dứt khoát không liên lạc nữa, đúng như mình dự đoán mình không nói gì là chia tay thật luôn. Đến bây giờ mình hối hận vì đã yêu phải con người như vậy, có phải mình đã qua ngu ngốc rồi không?