Dù thất bại nhiều lần nhưng vẫn sẽ tin vào tình yêu
25 tuổi, hơn 10 cuộc xem mặt và 3 cuộc hẹn hò chính thức, hẹn hò chứ chưa phải mối tình. Tất cả chỉ bình tĩnh được đến vài tuần là đòi hỏi, gạ gẫm và đương nhiên câu trả lời của mình là không, 2/3 lạnh nhạt dần , người còn lại cắt đứt liên lạc sau khi mình dứt khoát. Quá buồn và tuyệt vọng không phải vì yêu vì mới chỉ dừng là ở mức độ hẹn hò chưa có gì sâu sắc mà là thất vọng vì tại sao số phận lại sắp đặt cho gặp những người như vậy dù bề ngoài mình vô cùng giản dị, bình thường, điều gì khiến họ nghĩ có thể dễ dàng gạ lên giường với một cô gái truyền thống cổ hủ như mình mà buông lời xuồng xã như vậy:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1