Chia sẻ 1 chút chuyện tình của chúng mình.


Anh và tôi học cùng lớp nhưng mãi đến cuối năm 11 tôi mới có dịp ngồi ăn cùng anh. Và dường như tối đó sét đánh trúng thì phải :)


Tôi tìm số đt của anh rồi nick Fb, giả bộ nhờ anh chở đi học vì không có xe (mà không có xe thiệt hiối ). Rồi từ đó, ngày nào anh cũng sang nhà chở tôi đi học ( nhà anh cách nhà tôi chừng 500m thôi). Dần dần tôi chuyển từ thích anh sang yêu anh lúc nào khôg hay. Vì những cử chỉ quan tâm dù lúc đó anh không biết tôi yêu anh, anh chỉ xem tôi là bạn.


Đến 1 ngày tôi quyết định nói yêu anh thì anh cứ kêu tôi là đừng có giởn, thế đó. Và rôi tôi cứ yêu anh, yêu đơn phương suốt gần 6 tháng trời. Để rồi 1lần nữa tôi "tỏ tình" và bất ngờ khi tôi nhận được câu trả lời từ anh "thử xem sao" chắc lúc đó anh mắc cỡ hihi. Kết quả cuối cùng là giờ đây chúng mình đang hạnh phúc bên nhau anh nhỉ. Gần 6 tháng từ ngày mình yêu nhau rồi còn gì, mình đã đi 1 quãng đường không quá xa và cũng không quá ngắn. Mình sẽ cùng nhau đi tiếp nha anh my love :)


P/s: đừng ngại khi mình là con gái mà hãy nói thẳng với người đó rằng em yêu anh biết đâu người đó cũng đang đợi câu nói của bạn. Yêu thì không phân biệt nam nữ mà yêu là nói thật lòng là đủ rồi. Cho dù kết quả có ra sao thì nói ra cũng sẽ nhẹ lòng hơn. Cố lên con gái nhé. Hạnh phúc nằm trong tay bạn, bạn có biết nắm bắt hay không thôi :)