Chào các anh chị trong WTT ạ :)


Tình hình là em có chuyện này mong các anh chị giúp đỡ ạ.


Em và anh chia tay đã được 1 tháng rùi, lí do chia tay là vì em phát hiện ra là anh có nt lăng nhăng với ny cũ, rùi kiếm đủ lí do để cãi nhau với em để tách ra mấy hôm vì trùng hẹn với nhỏ ny cũ mặc dù em và anh rất ít khi cãi nhau mà giận nhau quá 30 phút. Thế nên em thấy lạ nên tìm cách nc vs bạn ny cũ của anh thì ca 2 mới vỡ lẽ ra là anh ĐỄU... Thế nên cả 2 đều bơ anh luôn. Xong em cũng kêu chia tay anh dứt khoát luôn ạ và anh ra sức giải thích, níu kéo nhưng ko quỵ lụy... và thậm chí lên FB viết stt nói bạn ny cũ là ăn dưa bở rùi ăn ko dc đạp đổ các kiểu. Nhưng em vẫn ko quan tâm thậm chí cảm thấy hận anh vì lừa dối tc, mặc dù em vẫn còn yêu anh rất nhiều... Nhưng qua nc với bạn ny cũ của anh cộng với những lời anh nói mấy hôm anh cố tình gây chuyện thì mình ko thể bỏ qua cho anh dc.


Bây giờ anh làm như mình là người ko có lỗi gì cả và vẫn nt hỏi han mình, vẫn quan tâm đến mình , và nhiều việc khác nữa và đồng thời anh cũng làm như thế với bạn gái ny cũ cua anh :| Thất vô lí phải ko ạ.


Những lúc anh nt em như muốn chửi thẳng những lời tồi tệ nhất vào mặt anh, nhưng em ko thê làm như thế... Vì đơn giản em nghĩ em phải làm như nào đó đê anh phai thấy cắn rứt lương tâm, phai thấy bản thân có lỗi... Nên em vẫn nt tloi tn cua anh bt nhưng lại kiểu hờ hững, nhắn lại cho lịch sự và bâng quơ hai ba tin nhắn thôi ạ.


Các anh chị thấy em cư xư vậy có dc ko, hay có cao kiến nào khác ko chỉ em với ạ... :)


em cảm ơn nhìu @};-@};-@};-@};-