Chào cả nhà,


Gần đây em có một chuyện khá phức tạp mà nghĩ mãi không ra. Hay nói cách khác là chưa đủ dũng cảm để giải quyết một cách trọn vẹn. Hy vọng mọi người có thể cho em lời khuyên..


Câu chuyện thế này ạ. Em năm nay 25 tuổi, em và bạn trai em quen nhau cũng khá lâu (tầm hơn 3 năm rồi). Lúc đầu mới quen em cũng không có nhiều ấn tượng đặc biệt. Rồi bọn em cùng nhau đi du học trong 2 năm đầu tiên. Thời gian đầu ở nơi mới, ít bạn mới, bọn em trở nên gần gũi hơn. Và em bắt đầu chấp nhận tình cảm của anh ấy từ khi nào không rõ.


Nhưng em không hối hận vì quyết định này. Bạn trai em đối với em là một người tuyệt vời. Dù đôi lúc bọn em có những bất đồng, cãi vã (cả 2 đều là những người có cá tính mạnh). Nhưng anh ấy luôn quan tâm đến em rất nhiều, và bọn em nói chung là khá hòa hợp. Gia đình em và gia đình anh ấy đều quý và muốn tác hợp cho 2 đứa. Bố mẹ em cũng mong cả 2 cưới sớm, mặc dù bọn em chưa từng bàn với nhau về chuyện ấy (mở ngoặc thêm là bố mẹ em thuộc dạng luôn "sợ con gái ế" nên mong sớm tống khứ đi =P).


Sau 2 năm du học cùng nhau, bọn em cùng làm tiếp PhD, nhưng mỗi đứa lại ở một nước khác nhau (Châu Âu). Và mọi chuyện bắt đầu từ đây..


Em chuyển sang một đất nước mới, ngôn ngữ mới. Việc hòa nhập đối với em không hẳn khó khăn, mọi thứ cũng quen thuộc hơn so với 2 năm đầu tiên ở Châu Âu. Lần đầu tiên em gặp bạn ấy (cùng tuổi em) trong khoa. Cùng là học sinh nước ngoài (bạn ấy là người Nga), đề tài và ngành học khá liên quan đến nhau, ở cùng ký túc xá. Bọn em nhanh chóng thân và nói chuyện với nhau nhiều hơn trong cả đám bạn cùng group. Rồi cái gì đến cũng đến. Sau 2 tháng quen biết nhau, bạn ấy hỏi em đã có bạn trai chưa và liệu bạn ấy có cơ hội. Sau đó mặc dù biết em đã có bạn trai nhưng bạn ấy vẫn kiên trì và quan tâm đến em một cách đều đặn.


Em đứng ở giữa thế băn khoăn vì tình cảm với bạn trai và vì thứ tình cảm mới mẻ bắt đầu xuất hiện giữa bọn em. Nếu chưa có bạn trai thì em có lẽ đã gật đầu từ tháng thứ 2. Bạn trai em không có lỗi gì, tình cảm giữa bọn em vẫn tốt đẹp, em không muốn trở thành 1 kẻ phản bội. Thời gian đầu quả thật tình cảm mới lấn lướt trong em nhiều hơn. Đã hơn 1 lần em định nói lời chia tay với bạn trai cũ, nhưng cuối cùng vẫn không thể.


Em không rõ từ khi nào em và bạn ấy bắt đầu tình cảm trên mức bạn bè (mở ngoặc là không phải người yêu), sau những quan tâm như trong thời gian em ốm, có những vấn đề bàn luận em không hiểu được bạn ấy giải thích cặn kẽ, v.v. Thời gian này đối với em rất mệt mỏi vì cảm giác mình... bắt cá 2 tay :Straightf: Tự mình thì an ủi mình là đây là thời gian cho mình lựa chọn để sau này đỡ hối hận. Thà làm vậy bây giờ còn hơn sau này lấy người mà mình chưa thực sự yêu :Straightf:.


Vâng, và câu chuyện xảy ra cũng đã gần 1 năm, một thời gian không dài cho những đôi yêu nhau, nhưng đặc biệt là không ngắn cho một mối quan hệ phức tạp như vậy tiếp diễn. Bạn ấy đã hơn một lần muốn em dứt khoát chuyện tình cảm, nhưng em vẫn chưa đủ can đảm.


Hè vừa rồi em về Việt Nam. Em và anh ấy lại gặp nhau, lại đi chơi như chưa có chuyện gì xảy ra.. Trong những ngày đầu tiên, em luôn tự nhủ rằng mình sẽ chia tay.. Nhưng thời gian bên nhau càng nhiều, em càng nhận ra là em không thể.


Quay lại bên này, em phải đối diện lại với sự thật về mối quan hệ phức tạp mà em đã tiếp diễn trong cả năm qua. Hôm nay bọn em vừa cãi nhau. Bạn ấy nói bây giờ là lúc em nên quyết định chọn ai, mọi việc thế nào. Bạn ấy biết rõ về mối quan hệ của em và bạn trai em, nhưng anh ấy thì không hề biết gì về bạn ấy.


Sau khi yên lặng gần 15', em thở hắt ra nói với bạn ấy: "Let's be friends". Bạn ấy chỉ bỏ đi không nói gì, dù trong mắt có nước.


Em nghĩ tình cảm của bọn em thực sự chưa đủ lớn. Nhưng nói một lời chia tay đối với em quả thật rất khó khăn. Còn em có yêu bạn trai em không, đôi lúc em cũng tự hỏi mình như vậy. Nên hè vừa rồi khi gặp ông bà nhà em trai em, ông có đề cập đến chuyện này, sau anh ấy hỏi lại em, em chỉ im lặng.


Bây giờ em chỉ mong một lời khuyên, phân tích, hoặc chí ít chỉ là chút đồng cảm, mặc dù em nghĩ có thể có nhiều người sẽ cho là chưa công bằng đối với 2 nhân vật kia trong câu chuyện của em. Nhưng tình cảm, đôi khi sao quá phức tạp? Cảm ơn mọi người.