Dù đã 29 nhưng mình không thể lấy người mình yêu và yêu mình.
Anh sẽ mỉm cười chúc em ra đi
Anh muốn nói với em nhiều điều lắm, muốn được ôm em thêm một lần, được vuốt nhẹ mái tóc của em. Anh sẽ nói ngàn lời chúc hạnh phúc đến với em - hạnh phúc bên người kia.
"Sẽ mãi là như vậy anh ạ, giờ chúng ta chỉ là bạn". Anh đọc tin nhắn của em qua làn nước mắt nhạt nhòa, đắng lòng mà anh không biết phải làm thế nào cho vơi đi được. Có lẽ em nói phải. Anh không phù hợp với em, có lẽ em sẽ thấy không được hạnh phúc, không được cảm thấy an tâm khi em ở bên cạnh anh.vậy vì sao em yêu anh? vì sao em từng hứa mình sẽ mãi bên nhau? vì sao em từng hữa sẽ cố gắng vượt qua tất cả? Vì sao thế hả Thu?
Ừ có lẽ ông trời chỉ cho anh được thấy một chút hạnh phúc ấm áp cuối thu để rồi đông sang bỏ anh lại với giá lạnh. Tại sao vậy? Tại sao lại như thế? Duyên số đưa em đến với anh để rồi bỏ anh lại một mình. Anh muốn nói với em nhiều điều lắm, muốn được ôm em thêm một lần, được vuốt nhẹ mái tóc của em. Anh sẽ nói ngàn lời chúc hạnh phúc đến với em - hạnh phúc bên người kia.
Dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ không khóc nữa đâu em nhé, anh sẽ giấu đi nước mắt để nước mắt trôi ngược lại trong tim anh để anh được mỉm cười chúc em ra đi.