Lâu nay mình sống khép kín và rất nhút nhát, thụ động trong các mối quan hệ. Khi nhìn lại những cuộc tình đã qua mình nhận thấy rằng tất cả đều thất bại khi có một người thứ ba chen vào. Thường thì những người thứ ba ấy rất mạnh mẽ và chủ động khiến cho mình không thể nào đọ nổi.
Nên mình quyết định thực hiện dự án này để giúp mình có thể mạnh mẽ và thay đổi được điểm yếu cũng như thu thập những kinh nghiệm về cách đối nhân xử thế, giữ vững những mối quan hệ trong cuộc sống. Biết cách phẩy tay và có thể nói câu bùa chú "Sao cũng được" khi mọi việc qúa tầm kiểm soát. Và biết đâu đấy, sau này mình có thể viết nên một cuốn sách để đời cho hậu duệ mai sau.
Dự án hẹn hò 100 người, mỗi người một tuần đầy lãng mạn. Không có dừng lại và tính chuyện nghiêm túc với ai hết trước khi mình hoàn thành dự án.
Dẫu biết đây là một việc cực kì khó khăn, nhất là đối với một người cực kì yếu đuối trong tình cảm như mình. Nhưng mình tin có đi thì sẽ có tới mà. Đúng không mọi người nhỉ!
Nào bắt đầu dự án bằng những bước đầu tiên nào.
1. Tiêu chuẩn về những người mình sẽ hẹn hò:
Đầu tiên, thật tình mình hay bị thiên hạ ném đá nhưng mình cực kì thích vẻ đẹp của những chàng trai tây phương, da trắng, tóc vàng, mắt xanh biêng biếc, mỗi lần nhìn là mình như chết đứ đừ. Mình chỉ hẹn hò với trai Á khi người đó cực kì đặc biệt, có thời gian sinh sống, học tập, công tác ở nước ngoài nhiều năm, tốt nghiệp Harvard, hoặc chủ một tập đoàn như anh Philip chồng Tăng Thanh Hà chẳng hạn.
Thứ hai, mình là người thuần Á Đông, nên hai chữ học vấn cực kì quan trọng đối với mình. Dẫu biết ngoài kia có bao nhiêu người tài ba, thành đạt mà không cần đến trường. Nhưng mình vẫn thích những anh đã trải qua khoảng thời gian đại học để ít nhất hai bên còn có thể chia sẻ về quãng thời gian địa ngục khi mài đũng quần trên ghế giảng đường chứ.
Thứ ba, hai cụ thân sinh nhà mình vốn đã không có được chiều cao đáng tự hào cho lắm, rồi sinh ra mình đúng thời điểm kinh tế nước nhà chuyển mình từ bao cấp sang thị trường đầy khó khăn, nên cũng không cho mình ăn uống được đầy đủ. Vì thế, mình luôn tự hào là người cao nhất tính từ đầu tới trời mỗi khi đứng giữa đám đông. Dù lòng ngun ngút với nỗi tự hào như thế nhưng mình không muốn con cháu đời sau cũng trải qua những trải nghiệm như mình. Vì vậy mình thêm tiêu chuẩn hơi bị “kì thị” một chút này, đó là chiều cao tối thiểu 1m72. (Mong các bạn nam lỡ sinh ra không được chiều cao như ý muốn thì đừng giận dữ qúa, chúng ta cùng cảnh ngộ nên mình nghĩ các bạn sẽ ủng hộ và thông cảm cho ước muốn của mình nhảy!)
Thứ tư, tuyệt đối chỉ hẹn hò và gặp một người từ tối thứ 7 tuần này cho tới tối thứ 6 tuần tới. Không kéo dài thêm nữa vì có thể sinh ra những hệ quả về tình cảm mà mình không mong muốn. Nếu ai là người tốt và có cảm tình, mình sẽ giữ liên hệ qua thư hoặc email.
Bao nhiêu tiêu chuẩn đó thôi cũng đủ rồi nhỉ, tính mình vốn tham lam nhưng mình sợ đặt ra nhiều quá thì như thường lệ, mình chẳng hẹn hò được với ai vì mỗi ngngười đều có ít nhất một khiếm khuyết.
2. Qui trình hẹn hò:
Vì mục đích của việc này là nghiêm túc để thu lượm kinh nghiệm về tình trường, tình người, tình đời trong cuộc sống. Nên mình muốn mỗi cuộc hẹn phải thật ý nghĩa và có ít nhất một điều đáng để ghi nhớ, để học hỏi. Ít nhất là có thể tạo một wiki về hẹn hò dành cho phái nữ Việt Nam với đàn ông tây. Đồng thời ai cũngbiết thế gian đầy những cạm bẫy khó lường, vì vậy để bảo vệ tấm thân ngọc ngà, quí giá này, mình cũng nên chuẩn bị những phương án có thể xảy ra nếu có gặp kẻ xấu. Thật ra thì hồi giờ chưa có gặp ai xấu hết nhưng vì đọc báo pháp luật an ninh dữ quá nên tâm tưởng mình đôi lúc cũng nhiễm nặng nề. (Tuy nhiên điều mình phân vân mãi là có nên đem condom không? Vì cái mặt xinh xắn như thế này mà đi ra tiệm mua condom chắc mình thà chết còn hơn. Nhưng đôi lúc trong những tình huống bất khả kháng như muốn chơi thổi bong bóng mà không có gì để chơi thì làm sao?)
Với những mục đich cao đẹp cho việc làm “nhảm nhí” thế này, mình xin đưa ra qui trình trước, trong và sau khi hẹn hò để có “cái neo” giữ cho mình làm việc cho đúng đắn. Mình xin nói ngắn gọn thôi nhé:
Trước khi hẹn hò:
- Sàng lọc đối tượng từ những trang hẹn hò trực tuyến. Viết ra một bản suy đoán về tính cách, cuộc sống, phong cách hẹn hò của người đó… và tự thiết kế những phản ứng thích hợp.
- Kiểm tra lại lần nữa bằng cách đưa hình ảnh lên các chị em thông thái nhà mình, để mọi người giúp kiểm tra thử đối tượng này đã từng có tiền án tiền sự gì không, để biết đường mà tránh vạ vào thân nếu đối tượng qúa nguy hiểm.
Trong khi hẹn hò:
- Chủ động chọn địa điểm để hẹn hò trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Tiêu chí cho địa điểm sẽ là những nơi công cộng, có đông người nhưng đồng thời cũng có những khoảng không gian riêng tư để cả hai cùng có thể tâm tình. (Đây cũng là một cơ hội để khám phá thành phố Hồ Chí Minh thực sự là thế nào bởi vì gần 6 năm ở đây vì lười ra ngoài nên mình cũng ù ù cạc cạc lắm)
- Chủ động chọn và quản lý đồ uống của mình. Không bao giờ được dùng nước của đối phương. Tiền thì mang vừa đủ, không mang nhiều tài sản quí giá. Không ăn mặc quá khêu gợi, nhưng cũng không được quá xuề xoà.
- Đi đúng giờ, hoặc sớm hoặc trễ không quá 15 phút. Không để đối tượng đưa mình đi hoặc về vì mình không muốn công khai chốn riêng tư, bình yên của mình cho những người mà mình không tin tưởng đâu.
Sau khi hẹn hò:
- Viết một bài tổng kết về những điểm khác biệt giữa lúc mình suy đoán về người đó và thực tế nó như thế nào để biết mình độ huyễn hoặc của mình về thực tế phũ phàng.
- Viết thành một bài như một từ điểm wiki thu gọn để đưa lên để sau này ai có nhu cầu về xác thực đối tượng hẹn hò thì còn có một cơ sở dữ liệu thú vị để tra cứu.
Ý tưởng này chỉ đến trong một buổi sáng lười biếng bất chợt nhưng làm mình cảm thấy vui vẻ và tràn trề năng lượng trở lại. Tuy nhiên vì tuổi đời còn non kém, kinh nghiệm cũng chưa có tích luỹ được nhiều nên rất mong những ý kiến đóng góp chân thành của quý chị em thân thương để giúp và động viên em trong quá trình thực hiên, một dự án nhỏ đầu đời suôn sẻ và trót lọt. Cũng như em sẽ cố gắng viết ra những câu chuyện vui vẻ, nhẹ nhàng để mua vui cho cả nhà nhân những lúc trà dư tửu hậu. Ngàn lời biết ơn từ một em gái nhỏ xa xôi dành cho tất cả chị em phụ nữ đáng yêu nhà mình.
Thân thương!@};-
P/S: Với những bình luận không mang mục đích xây dựng mình xin được phép không trả lời.
Với những bất đồng thái quá về quan điểm trong cuộc sống, mình mong các bạn chuyển đi nơi khác để tranh luận. Để cho topic này mãi là một góc nhỏ bình yên trong tâm hồn mình, cũng như những chị em đầy khao khát yêu và được yêu khác.