Em chào các anh chị. Em xin đc tư vấn, chia sẻ từ các anh chị.
Em đã có vợ và 1 nhóc xinh xắn rùi. Thời gian gần đây em quen và làm bạn với 1 cô gái. Bình thường chỉ là cv gặp nhau thôi. Hết cv thì cũng hầu như không có lý do gặp nhau nữa. Nhưng mọi khi, hầu hết các cô gái đều không để lại ấn tượng đặc biệt gì khiến em xao động. Em cũng chưa từng ăn bánh, ăn phở gì. Nhưng lần đầu tiên gặp cô ấy, em lập tức thích cái mùi từ người cô ấy tỏa ra. Không phải mùi nước hoa, nó gần như mùi mồ hôi vậy. Hix. Vậy là em chủ động trở nên thân thiết với cô ấy. Oái ăm là tình huống em gặp và yêu vợ em ngày xưa cũng y hệt vậy, cũng là vì em thích mùi của vợ em ở lần gặp đầu tiên. Bây giờ em đang rối như tơ. Hình như em đang yêu. Em còn ngoại tình trong ý nghĩ nữa.
Em phải làm sao bây giờ. Thấy có lỗi với vợ, con em quá. Cũng nói để các anh chị biết là bình thường em không thích mùi của người khác. Đem chuyện này kể với mấy đứa bạn thân. Họ bảo làm gì có chuyện thích mùi nhau. Nhưng em biết cảm giác của em. Mong các anh chị một lời khuyên:
-Em có nên chạy theo và thỏa mãn cảm giác không? (em có thể !)
-Hoặc em ngừng lại và quên đi ( em nghĩ đến rồi nhưng cảm thấy bất an lắm)