Vợ mình có bầu 8 tháng rưỡi, hiện đang rất là nặng nề. Mấy ngày nữa có cô đồng nghiệp của vợ ở Hà Nội vào Sài Gòn công tác. Vì cô này là bạn rất thân của bà xã, nên vợ mình kêu cổ ở nhà mình luôn chứ đừng ở khách sạn mắc công vừa tiết kiệm chi phí.


Vấn đề là bà xã mình hiện đã về quê ngoại chờ đẻ. Nhà chỉ có mình và ông bà, nhà thì còn trống phòng ở ngủ vô tư. Nhưng mà ko biết sắp xếp cho cô bạn kia ăn ở thế nào. Vợ lại phân công mình đưa đón cô đó đi công việc cho tiện vì nghe đâu phải đi lại linh tinh.


Nghe đâu có đó mới ly dị chồng gần một năm. Giờ sao đây trời, tự dưng bà xã mình tốt quá đáng vậy ko biết.