Dòng lưu bút cuối cùng không gửi cho em ! Anh tự gửi cho chính mình .
Đã biết bao nhiêu lần tôi cố dặn lòng " Đừng viết nữa " nhưng mỗi lần như thế nỗi buồn cứ chất chứa nhiều thêm.Tôi hi vọng sau dòng nhật ký cuối cùng này là dấu chấm hết.
Cuối cùng thì tôi cũng đã nhận ra được một điều " Tôi không hề yêu em " . Thời gian qua anh đã bình tĩnh xem xét lại mọi chuyện. Chuyện chúng mình đã bắt đầu từ đâu , chuyện rằng vì sao tình cảm mà a dành cho em lớn hơn so với những gì anh nghĩ. Thời gian qua a đã giận hờn vô cớ , đã cư xử vô lý dù a đã cố tránh , cố dấu giếm để không ai biết , không ai hay. Dẫu vậy nó vẫn cứ gượng gạo , vụng về và không qua khỏi mắt thế gian.Nhưng bỗng chốc em ạ ! A đã nhìn lại mình, nhìn lại em và a chắc chắn một điều Tính cách em không phù hợp với anh . Cái mà anh đang trải qua chỉ là cảm xúc nhất thời của một chàng trai chưa một lần rung động. Từ trong sâu thẳm con tim mình a biết và thậm chí biết rất rõ là đằng khác , thế nhưng a vẫn thấy buồn , một nỗi buồn vu vơ chẳng rõ nguyên nhân. Biết làm sao đây , có lẽ lỗi là tại anh . Anh vô tư vui đùa cùng em . Chém gió trong những ngày nắng nóng cũng như mưa tầm , gió rét. Chúng ta đã trải qua biết bao kỷ niệm . Phải "CHÚNG TA " 2 người bạn thôi em ah ! Anh đã có những ngộ nhận - đã sai một lần giờ lại sai lần thứ 2. Thời gian qua có lẽ là quả báo những gì anh phải nhận lấy. Anh không biết nói câu này có đúng không nữa " Giữa nam và nữ không thể là những người bạn trọn vẹn " . Anh viết cho em những dòng này cũng là viết cho chính mình . Động viên mình vượt qua , tự refresh lại bản thân , khuyên mình nên chín chắn trong chuyện tình cảm . Tiền bạc sòng phẳng , ái tình phân minh.
Thực sự thì tớ cũng định viết trong phần nhật ký ngày..... tháng..... năm song tớ thấy còn rất nhiều bạn vẩn vơ vs quá khứ và không thể làm việc gì nên tớ xin mở một topic mới hy vọng các bạn sẽ nhanh chóng vượt qua .