Mình là nam và mình thích nam. Khi đầu năm lớp 10 mình có đơn phương bạn nam kia là trai thẳng. Tuy vậy mình vẫn đơn phương như vậy, nhưng bạn ấy biết mình thích bạn đó luôn tạo cho mình cảm giác hi vọng... Đi chơi riêng, mua đồ chung, học tập chung, còn hẹn học đại học chung trường, ở chung trọ,... Trong thời gian đó thì bạn ấy có bạn gái, mình tự nhận mình là người t3.... haha thật buồn cười! Tuy hoàn cảnh như vậy mình vẫn đâm đầu vào mặc kệ bạn bè khuyên ngăn.

Rồi ngày này cũng đến bạn kia chia tay với người yêu, mình rất vui tưởng chừng có cơ hội. Nhưng sự lựa chọn của người ta không phải mình, Mình thật sự thất vọng, bỏ bấy nhiêu thời gian ra để chờ đợi vậy mà ..... Mọi người cho em lời khuyên với ạ, em buồn lòng quá!