“ Tớ cùng mấy thằng bạn độc thân đi uống mừng 20/10”


Đọc đến đó mà tớ có cảm giác tim vỡ vụn. Cố làm ra vẻ bình thường nhưng trong lòng thật sự bị tổn thương ấy ạ. Đúng, tớ không phủ nhận là chúng mình chưa hứa hẹn gì và nói chuyện với nhau cũng chỉ “ tớ” và “cậu” nhưng với những gì mình đã làm thì không chỉ đơn giản là như vậy.


Tớ thích ấy, ở bên ấy tớ có cảm giác được che chở ( cũng có thể do ấy to hơn tớ nhiều nên cảm giác bờ vai của ấy thật vững chắc). Tớ cũng rất thích cái cách ấy chia sẻ công việc với tớ, ríu rít cùng nấu cơm, cùng rửa bát, cùng làm mọi thứ..... tớ vui lắm, thật sự rất lâu rồi tớ chưa có cảm giác vui như vậy. Tớ đã nghĩ đến sau này, đến tương lai của 2 đứa + thêm 2 nhóc tì nữa, có thể sẽ vất vả hơn, bận rộn hơn nhưng vì chúng ta là một gia đình nên sẽ rất vui và hạnh phúc, tớ tin chắc vậy....


nhưng tớ đã nghĩ quá nhiều, nghĩ quá xa rồi ấy nhỉ? Tớ hụt hẫng, tớ vẫn tỏ vẻ bình thường nhưng thực sự trong lòng rất ngổn ngang và bật khóc ngon lành giữa đêm 20/10, ấy sẽ không hiểu và sẽ không bao giờ hiểu cảm giác đó.


Tớ cần và khao khát có 1 gia đình, vì vậy nếu không mang lại được điều đó cho tớ thì xin hãy tránh tớ xa nhất có thể.


Và xin nhắc lại, tớ là Chuột, nếu con nào không sợ bị Chuột gặm nhấm và vờn thì nhào vô ạ.


P/s:



Gởi từ ứng dụng Webtretho của li84