Gái của em sinh năm 88, làm cùng công ty em đã 2 năm, mới đầu, em không có cảm tình gì cả, chỉ đơn giản là làm chung thôi, em thì dân Hà Nội, còn gái thì ngoại tỉnh, thuê nhà. nhà em chính là trụ sở công ty em luôn. Đợt gái mới vào làm, em ít có mặt tại công ty, giao lưu cũng chỉ hỏi thăm sơ sơ, bẵng đi một năm, em chịu khó ở công ty làm hơn, và dạo này, đột nhiên em lại có cảm tình với gái( thế mới chết) qua lần sinh nhật, em có tặng quà cho gái. từ đó gái có vẻ quí em hơn, mọi việc dừng ở đó.còn buổi tối, thi thoảng em với gái có chat chít qua mạng, nói chung, em không ngỏ lời,không gì cả chỉ quan tâm hỏi han rồi chúc ngủ ngon thôi. Một thời gian ngắn sau, em và gái có việc phải đi vào tầm chiều, nhân tiện khi xong việc, em rủ gái cafe, gái đồng ý, trên đường đi gái đề nghị đi ăn. em đồng ý, thế là 2 anh em chở nhau lượn phố đến tối về, khi gái đã về nhà, nhắn tin cho em khá cảm động....Nhưng em đã điều tra là gái đã có người yêu, bằng tuỏi gái, cũng ngoại tỉnh. yêu 3-4 năm rồi, cùng trường với gái. Gái có vẻ muốn cưới đồng chí kia ( tạm gọi là địch) Địch của em rất đẹp trai, nhưng hơi lập dị, nhà cũng gia cảnh bình thừong, ở Hà nội cùng ký túc với gái. em chỉ biết thế, gái giấu em là đã có người yêu, thi thoảng thứ bảy em rủ gái cafe và thi thoảng gái cũng rủ em uống trà vào ngày này, vào ngày mà Địch không đi ( địch về quê rồi, thi thoảng chạy lên thăm gái rồi về) mối quan hệ này cứ lay lắt 3 tháng nay rồi, em rất khó xử, vì địch và đồn vẫn yêu nhau. mà em không dám ngỏ lời vì sợ bị từ chối. Các mẹ các chị cho em lời khuyên. Em đến tuổi lấy vợ rồi ạ