Em và anh ấy quen nhau qua sự giới thiệu của bạn em. ( Bà mai này là V). Qua tìm hiểu thì em biết trc em ảnh có mối tình gần 1 năm vs C. ( C cũng là bạn em, nhưng ko thân lắm) Do C phải theo gia đình chuyển nhà đi Sài Gòn nên 2 ng chia tay nhưng vẫn còn tình cảm. Đến bây giờ thì chia tay hơn nửa năm rồi. Khi chúng em chat với nhau em có hỏi ảnh là đã thực sự quên C chưa? thì anh nói t/c 2 ng đã nhạt nhòa rồi. Và ảnh thích em, muốn em làm bạn gái của ảnh. Em cũng ầm ừ vậy nhưng chưa chính thức đồng ý. Mãi đến vừa rồi, là sinh nhật của V (tức là bà mai đấy ạ) Em nói với ảnh là em ko đi. Ảnh cũng bảo là ảnh ko đi. Nhưng đến phút cuối thì V qua nhà em chở em đi đến bữa sn lun. Em cũng đi. Và biết là C vừa từ SG về, cũng có mặt tại quán Karaoke. Khi em và V bước vào phòng karaoke thì thấy C đang ngồi quàng tay qua eo của ảnh. Em cũng cố tình lam bình thường bước qua. Ngồi bên cạnh C. Và hỏi một vài câu xã giao. Nhưng điều làm em ngạc nhiên là ảnh ko hề nói chuyện vs em, như 2 ng chưa từng quen biết. ( C ko biết chuyện e và ảnh quen nhau) Và thái độ, cử chỉ của 2 ng đó rất thân thiết như chưa hề chia tay. Ngồi giữa buổi sinh nhật vui nhộn mà mặt em nóng hực. Ko phải vì ghen mà vì cử chỉ quá ư thân thiết của 2 ng và cũng vì hành động ko thể chấp nhận dc của anh. V cũng biết chuyện và cũng khó xữ vì vô tình để em lạc lõng như thế. Em ráng ngồi lại cho đến cuối buổi tiệc vì V là bạn cũng thân vs em. Khi em về đến nhà thì khoảng 11h30 tối. Em nhận đc tn của anh qua một số lạ : A xin lỗi vì ko thể nc cùng em. E ngủ chưa? lúc đó e cũng ko buồn reply. Khoảng 10' sau em nhận đc một tn nữa: '' Hôm nay anh đã uống rất nhiều và say. Thú thật là anh rất thích em. Nhưng bên cạnh đó anh vẫn còn t/c vs C. Anh biết bây giờ anh g/ thích ntn thì em cũng nghĩ anh ko đàng hoàng. Bây giờ anh cũng ko biết mình sẽ làm ntn nữa. Đây là sdt của C, anh sẽ liên lạc vs em sau. chúc em ngủ ngon.'' Đọc xong tn thì em hết nói đc gì nữa. Vì lúc đó là 12k15 rồi. Ảnh vs C đang ở cùng nhau giờ đó thì còn làm gì nữa? Lựa chọn chắc chắn của em sẽ là tránh xa loại ng này rồi. Nhưng thế nào em sẽ gặp lại và ảnh cũng sẽ giải thích này nọ. Em thuộc loại ng dễ mềm lòng nữa. Mà vì trong tgian ổng cưa em, ổng galang chiều chuộng em ghe gướm lắm. Mà em cũng chẵng có chị em để tâm sự. Hy vọng các chị lớn tuổi trên diễn đàn help em, bày em cách gửi lời paipai đến ổng nhưng ko bị lung lay. thanks các chị :Rose::Rose::Rose::Rose: