QuenTại sao trên đời này lại có 1 người giả tạo như ny of mình!bản chất lăng nhăng của a ấy mình đã bik từ lâu lắm  rồi!Nhưng vì quá yêu nên đã tha thứ cho a rất nhìu lần!Hơn 4 năm yêu nhau lần này là tệ nhất!A định cư ở nước ngoài và mình đang đi học đại học năm cuối!hè này lại về chơi 2 tháng coi như là nghỉ ngơi và về thăm mình!Ngay lúc về đc vài ngày thì đã yêu thích một cô gái khác !Mình biết và nói ctay và a cung ko niu kéo mình,15 ngày sau a ấy tìm đến mình xin tha thứ và nói rằng đã ngộ nhận ra được là anh ấy cần mình,khoc lóc , thể hiện đủ kiểu và còn lên tận nhà mình để nc với ba mẹ mình!Mình ko tha thứ chỉ nói rằng mình cần thời gian , cần thấy ngta ntn trước đã!Tụi mình vẫn đi chơi , a ấy thể hiện giống như zầy nè : Để ảnh nền đt , chở mình đi chơi , đưa đt để nc vs ba mẹ a ấy ở nc ngoài , nói rằng ba mẹ a ấy bảo mình học tiếng để năm sau cưới , bà nội nói về nhà chơi hoài , trc mặt bạn bè thì đi đâu cũng nói rằng :" tụi em quen 4-5 năm rồi , mối tình đầu của nhau , năm sau ... nó học xong là về cưới " , gặp là mọi người cũng hỏi mình như zậy!Mình cũng vui , cũng nghĩ sẽ cố gắng thêm 1 lần ! Mình là ng  rất thoáng , vì ny lun nói làm bên đó khổ muốn về vn thư giãn nên a ấy nói đi đâu mình cũng vui vẻ dù ko có mình bên cạnh ,trong cuộc vui của a ấy mình ko thik quản lý hay nt làm phiền chỉ cần a ấy nt nói vs mình 1 tiếng là đc!Rồi đâu lại vào đấy ... Cách đây 5ngày , a ấy đi chơi ko nt , đi xong rồi về nói!Mình bực mình và a ấy nt năn nĩ mình bằng 1 tn mình ko rep rồi a ấy cũng ko nt,đt cho mình trong 5 ngày !Rồi tiếp tục tìm mình , tiếp tục gọi bạn bè ra thể hiện như cho thấy cuộc chơi of a ấy rất lành mạnh , chỉ là ham vui thôi !Nhưng mình thấy ko ổn nên quyết định từ bỏ!Mình nói thẳng là mình ko tiếp tục và a ấy trách móc mình :


" a về Vn vì e mà e lại ntn " 


mình : " trc khi a nói thì a phải nghĩ , trong 1 tháng nay a về mình gặp nhau chưa đếm đủ mấy đầu ngón tay"


Anh : "a rủ mà lúc nào e cũng nói đi ko đc "


Mình : " chưa bao giờ lúc a cần e từ chối , dù a làm rất nhìu chuyện có lỗi "


A ấy im lặng và mình về nhà quyết định cắt hết sim đt!a ấy đt về nhà mà mình qua nhà bạn gần nhà chơi rồi gặp bạn bạn kể 


" chị ơi cách đây 4 ngày e thấy ổng vs bạn ổng đi vs 2 nhỏ nào đi sắm đồ ở siêu thị , em đi theo nghe lén ổng nói : em lựa đi , cái nào e thích e lựa đi chứ ,e thấy nhỏ đó xách tùm lum trên tay " !Rồi mình nghe zậy tức quá lun !mình nhờ bạn đó đt cho a ấy giả vờ như ny a ấy làm rớt đồ có sđt gọi vào hỏi a ấy thì a ấy trả lời đúng ngày hôm đó dắt ny đi sắm đồ !Sau đó mình lên tiếng : a ấy liền giả vờ cười nói là bik giọng mình mà đang chọc thôi !rồi giờ đang nt số bạn mình (chak tưởng mình mới đổi số này ) mà nguỵ biện !Mình thiệt shock , từ ngày về đến giờ mua đc cho cái nón bảo hiểm mà mình ko lấy vì sợ đội chung nón vs  c gái khác ko chừng Zậy mà dắt gái đi mua đồ như zậy đó!Giả vờ lắm !Đt về nhà tìm mình chứ thiệt chất nhờ bạn gọi mới bik là đang trong bar vui vẻ!Từ nay mình nên cứ thế mất xác để a ấy ko tìm ra hay bây giờ bắt máy để nói rõ 1 lần ???mọi ng cho mình lời khuyên vs!