Đối với đàn ông ngoài 30, thành đạt, bận rộn, nếu yêu thật lòng và nghiêm túc, họ sẽ thể hiện như thế nào?
Mình và anh ấy mới quen nhau trong một thời gian ngắn. Mình và anh cách nhau gần 10 tuổi. Trước khi thổ lộ tình cảm, anh ấy có nói là bận rộn nên không có thời gian tán tỉnh, quan tâm đến người yêu vì vậy mà đến giờ vẫn chưa lấy được vợ.
Mình đã nói rằng, vấn đề bận rộn vì công việc mà không phải vì ham chơi, hư hỏng thì đó không phải là trở ngại trong tình yêu. Thế nhưng từ khi yêu anh, mình đã nhận ra đó là vấn đề thực sự. Mình không biết vì bận công việc hay vì anh ấy không yêu mình. Bởi nếu yêu và nhớ người yêu thật sự thì dù bận đến mấy, người đàn ông vẫn có thể sắp xếp được thời gian để quan tâm, gặp gỡ và chia sẻ với người mình yêu. Anh vẫn đều đặn nhắn tin buổi sáng khi chuẩn bị đi làm, buổi trưa khi chuẩn bị ăn trưa và buổi tối khi đã về tới nhà. Câu nói của anh vẫn tình cảm nhẹ nhàng. Nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những lời chúc, lời hỏi thăm em đang làm gì, em ăn cơm chưa, nhớ em quá, yêu em... Nếu em thắc mắc vấn đề gì về kiến thức, kinh nghiệm thì anh trả lời ngắn gọn và đúng trọng tâm. Mỗi buổi tối anh đi làm về mệt và muộn, chỉ muốn nghỉ ngơi ở nhà mà không hề có ý ngỏ lời hẹn hò, rủ mình đi chơi bên ngoài. Nên nếu muốn gặp mặt, anh đều muốn mình đến nhà anh ấy. Mình không muốn đến nhà anh vào buổi tối vì sẽ có nhiều chuyện nhạy cảm xảy ra thế nên mình từ chối. Mỗi lần như vậy anh thuyết phục một lúc không được mình đồng ý thì anh thôi.
Mình là người luôn yêu chân thành và nghiêm túc, cũng là người biết trân trọng mình để không bị xa ngã, bị lợi dụng trong tình yêu. Anh ấy, theo cảm nhận của mình, là người hiền lành, tử tế, không phải là người thích thể hiện, khoe khoang và chắc chắn không phải là người thích đùa cợt với tình yêu. Anh từng nói là nếu được thì cuối năm cưới, anh cũng muốn lấy vợ và bố mẹ cũng giục rồi. Mình nói là cần có thời gian để hiểu nhau. Anh bảo là mình có cảm xúc yêu nhau và hiểu nhau những điều cơ bản là đủ rồi. Những thứ khác có thể hiểu dần.
Với những biểu hiện trên mình không thể nào hiểu được tình cảm thực sự của anh ấy là như thế nào? Mình không muốn bị tổn thương trong tình yêu một lần nữa thế nên mình muốn hiểu rõ trước khi dành tình cảm quá sâu đậm.