Đã 7h sáng rồi và em vẫn chưa ngủ được. Bình thường chỉ làm silent reader, vào đọc bài của các chị các mẹ nhưng mấy hôm nay em có chuyện buồn, bị ám ảnh cả ngày không dứt ra được. Thôi coi như tâm sự với các mẹ may ra nhẹ được phần nào.


Em và anh quen nhau và làm bạn bè xã giao hơn 4 năm rồi. Trước giờ em ko hề để ý tới anh vì tuy ko hiểu anh mấy nhưng em ko thích anh vì nghe nói anh là người đào hoa và cả thèm chóng chán. Thế nên tụi em chỉ làm bạn bè bình thường, thỉnh thoảng tụ tập cả đám bạn ăn uống chung thì gặp nhau. Em và bạn trai cũ yêu nhau hai năm rưỡi và đã chia tay được hơn 1 năm, còn anh yêu một người được mấy tháng và cũng vừa chia tay được mấy tháng - tính đến thời điểm anh bắt đầu thích em.


Đó là cuối năm vừa rồi, sau một buổi party của cả đám, bỗng nhiên em cảm thấy anh hay nhìn em, hay tìm cách đến gần bên em, hay " thể hiện ". Lúc ấy em chẳng nghĩ gì mấy vì vốn cho là anh chả việc gì phải cưa cẩm một đứa con gái bằng tuổi, ko phải cái kiểu ăn chơi sành điệu hay là ngây thơ trẻ con dễ dụ. Nhưng rồi từ hôm đó về anh bắt đầu nhắn tin cho em mỗi ngày, rất nhiều, chắc dễ đến hơn 20 sms. Rồi đúng kì nghỉ lễ nên hội mấy đứa tụi em hay nấu nướng chung, anh hay nói bâng quơ sẽ làm giúp em cái này cái kia ( và cũng làm thật ). Anh quan tâm và chăm sóc em một cách tinh tế, mà em thì lại là đứa hay để ý những điều nhỏ nhặt như vậy nên dần dần cũng nghĩ về anh nhiều hơn. Nhưng em thực sự thích anh bắt đầu từ hôm tụi em đi chơi chung mấy ngày. Em, anh và hai đứa bạn nữa. Chuyến đi rất tuyệt, em nghĩ em đã hiểu thêm được anh ấy rất nhiều. Anh lập kế hoạch, xem bản đồ, nhớ đường đi ... hoàn toàn đáng tin cậy. Buổi tối về hotel thì mặc kệ hai đứa bạn ngủ, tụi em thường nói chuyện đến 4-5h sáng. Mấy ngày đi chơi, anh vẫn đối với em ân cần, dịu dàng và tinh tế như vậy. Thế là em đã để anh nắm tay, và hôm trước khi về, tụi em hôn nhau.


Về nhà, khi bạn bè trêu thì anh ngượng và nói " Chẳng có gì " nhưng trước mặt mọi người lại chăm sóc em rất " lộ liễu " nên ai cũng biết. Mấy người bạn thân thân của cả 2 đứa tỏ ý ko thích em đến với anh. Nhưng thật ra lúc ý giữa tụi em vẫn chưa có gì. Bởi vì sau đó hơn một tuần thì anh về VN chơi hai tháng nên hai đứa bảo nhau sẽ dành thời gian đó suy nghĩ thật kĩ về chuyện này. Anh cũng nói anh có một chuyện cần suy nghĩ và giải quyết khi ở VN, vì nó sẽ ảnh hưởng đến quyết định của anh ( quyết định có đến với em hay ko ). " Nếu như anh đi sai một bước thì sẽ làm hỏng tất cả mọi thứ. Đôi khi anh cảm thấy bản thân mình đáng sợ. Anh sẽ kể cho em khi anh quay lại nhé. Nếu như em hiểu và thông cảm được cho anh thì anh yên tâm rồi... " Em đã đồng ý, em cũng muốn xem 2 tháng đó tụi em sẽ thế nào với nhau. Tuy là thế, cho tới khi anh ra sân bay, hàng ngày anh vẫn đối xử với em rất tình cảm và mỗi ngày vẫn nhắn cho em rất nhiều sms.


Rồi anh về VN, về một cái cũng mail và nhắn tin cho em luôn. Sau khi anh về được 10 ngày, tụi em bắt đầu chat hàng ngày, mail cho nhau hàng ngày, ngoài ra còn sms nhiều và thậm chí cả gọi điện thoại. Anh chat và nhất là viết mail rất tình cảm, rất dài ( copy sang word thì toàn 1 trang trở lên, chi chít chữ ). Anh kể về gia đình, bố mẹ ông bà, nói về những kỉ niệm lúc anh bắt đầu thích em, nói cả về những điều anh muốn làm cùng em khi anh sang. Anh nói rằng anh đã suy nghĩ về chuyện của anh, và tụi em đã quyết định sẽ đến với nhau. Mọi việc đều tốt đẹp, tụi em đối với nhau vừa lãng mạn vừa ngập tràn thương yêu, em chẳng có gì để phàn nàn.


Tuần trước, khi em lên nhà anh định viết viết mail cho anh từ PC của anh ( em cầm chìa khóa nhà và anh nói lúc nào thích thì cứ lên đó, bật PC nghe nhạc hoặc làm gì tùy em, anh cho em cả pass của PC ). Rất tình cờ em đã phát hiện ra điều khủng khiếp ấy.


Sau khi lục lọi, tìm hiểu thì em có thể tóm tắt như thế này. Anh chủ động add blog và làm quen với cô ta ( con bé đó thì đúng hơn, còn rất trẻ ) hồi đầu tháng 10, sau đó vài ba tuần thì đã có những tin nhắn như " Anh nhớ Honey nhiều lắm. Hôn em. " Con bé đó đang học ở nước khác, mặt mới nhìn thì cũng được, người ngon, ngực to, blog toàn ảnh show hàng ( lắm cái chỉ thấy ưỡn ẹo trong WC ). Em ý ăn mặc thì toàn show ngực, show bra ^.^ và nhìn mặt tới lần hai thì cứ thấy kinh kinh, giả giả thế nào ý, giống kiểu mấy đồng chí chuyển giới bên Thái.


Nhưng điều làm em choáng váng và đau đớn nhất là anh đã lừa dối em. Ngoài chuyện trong khi tỏ ra thích em mà anh vẫn nhắn sms rồi chat với con bé đó " Vợ yêu đang làm gì thế? Anh nhớ cưng lắm. Anh yêu em " thì hóa ra anh về VN được vài ngày thì bay sang gặp nó - nghĩa là khi anh gặp nó về thì tụi em bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều và quyết định sẽ đến với nhau. Em cũng đọc được những đoạn chat của anh và con bé ấy, em ko muốn kể kĩ ra đây nhưng ko khác gì chat sex. Nó show webcam cho anh underwear, rồi hai người nói chuyện thì bao giờ cũng có chuyện ngực của nó, chuyện sex và chuyện khi anh sang nó sẽ luyện cho anh thế nào. Nó bảo : " Thằng nào qua tay vợ thì cũng lên được hết ".


Chuyện vẫn còn nhưng thôi để lúc khác em kể. Hiện tại anh vẫn chưa biết là em đã phát hiện ra tất cả, thậm chí biết tường tận như vậy. Vì em muốn nói chuyện mặt đối mặt nên chờ tới khi anh sang, cũng còn vài ngày nữa thôi. Thế nên em cố gắng ko tỏ ra gì cả. Thực sự thì em cảm thấy đau đớn lắm, cảm thấy ko thể hiểu được cái con người mà em đã nghĩ rất biết suy nghĩ, biết nâng niu hạnh phúc, biết trân trọng những gì mình đang có. Dù là em chưa yêu anh, nhưng cũng thích anh đủ để mà tim thắt lại mỗi khi nghĩ tới chuyện này, rồi bị ám ảnh từ buổi sáng vừa thức giấc cho tới đêm khuya.