Đối phó với những câu hỏi xoay quanh chủ đề "bao giờ lấy chồng"
Bước sang tuổi 27 ÂM ( đáng nhẽ mới bước qua tuổi 25 và chưa tròn 26!!!), bắt đầu từ tết nay đã thấy khác những tết xưa :-S. Đi đâu mọi người cũng hỏi han, quan tâm..."bao giờ cho ăn cỗ? khi nào cưới? năm nay chứ? có gì mới không? v.v....", đi ăn cưới lũ bạn cũng không được tha " mày thế nào, lớp còn mấy đứa thôi, nhanh nhanh...", đến cả khi ngồi chờ ở phòng bảo vệ cty chú ấy cũng lại blah blah " 8-3 mà ko có anh nào đến tặng hoa à? - dạ cần gì anh nào, cháu tự mua hoa tặng mình luôn *nhăn nhở* - blah blah ừ cuộc sống chỉ sống thôi chưa đủ, phải biết tận hưởng, phải chia sẻ..giống như khi đi ăn 1 món ngon thì cần có người ăn cùng mới thưởng thức được nó ngon như thế nào..." ..aaaa bực mình, mọi người hình như cứ áp đặt chưa chống lầy là tội nghiệp, là khổ thấn ấy! rõ ràng mình đang sống rất vui, rất enjoy mọi thứ. Hỏi nhiều là mình bực đó nha!8-}
Có ai gặp hoàn cảnh như mình chưa? chia sẻ mấy câu trả lời thật hay để đối phó với những câu hỏi ý mà dự là sẽ ngày càng nhiều và thiên biến vạn hóa :D, mình chỉ cần thế thôi.hihi