Chuyện này thật sự e ko biết phải giải quyết ntn, mn giúp e.


Chẳng là hôm kia bạn trai e có cầm đt, lúc đọc tin nhắn của e, a đưa e xem phần tin e vs thằng e họ ntn


" ko có ai ở nhà à?


lên nhà chị chưa


chưa.hihi"


với bản tính hay ghen của a, a bắt đầu suy diễn về chuyện đó, thật sự e cũng ko nhớ đc hoàn cảnh lúc nt đó, có thể là e kêu nó lên nhà chơi, họ hàng vs nhau là bt mà.


rồi a bắt đầu kể mấy hôm trc có ng gọi cho a nói là e có qh bất chính vs thằng e họ mà a ko tin, giờ thì a có chút nghi ngờ, nhưng a vẫn xem như ko có chuyện gì, a bỏ qua.


Nhưng e muốn làm cho ra lẽ chuyện đó, động đến nhân phẩm của e nên đâu dễ dàng bỏ qua đc. trưa hôm qua thằg e họ e có nt nói vs e có đứa con gái nào đó nt vs nó kêu biết e, nói sẽ đồn cái tin thằng e họ vs chị có qh vs nhau về trg của ba e (nó biết cả ba e). thằng e họ e còn nói thêm là cái face đó mới đổi tên vs thông tin, trc đây là Thuận sn 89 giờ là Trang sn93. mà Thuận là cái đứa hôm trk tán e mà e nói e có n.y rồi, nó còn mặt dày nói n.y chứ có phải ck e đâu mà a sợ. bẵng đi 1 time e ko nc vs nó nữa. giờ e nghĩ là nó ko ăn đc thì đạp đổ


Chiều hôm qua e gặp a nc, đưa cho a xem cái face đó, vì thấy a có kb. cuối cùng tên face, năm sinh và thôn tin trung khớp vs bồ cũ của a. e lại bắt đầu suy nghĩ theo hướng là bồ cũ a đang phá đám.


Đến tối qua e nc vs thằng Thuận đó, nó nói do e chảnh chó vs nó nên nó muốn phá, e vô face bồ thấy bồ e nc vs nó, nó cũng chửi.


Nhưng chuyện này hài thật, e đã nghi ngờ bồ e cố tình dựng nên chuyện. vì e nc vs thằng Thuận đó từ lâu rồi nhưng e cũng ko rõ thông tin về nó, mà face đó huỷ kb vs e cũbg như đổi thông tin từ tối hôm kia (tức là buổi tối e gặp a mà a đọc đc tin nhắn đó) e nói vs a là muốn làm cho ra lẽ, e mà biết ai làm chuyện này là e ko để yên đâu, e còn tính điện cho mẹ hỏi xem nên làm thế nào vì biết đâu tin đồn đó về trg ba e thật. chưa cần biết là đúng hay sai thì ba e cũng khó mà ở lại trg đc, e suy nghĩ như vậy mà a cứ can ngăn e, kêu là a bỏ qua, a tin e thì e nghĩ làm gì nữa, e ko cần a tin, vì đây là danh dự của e và gd e nên e muốn làm tới cùng, a đuối lí nên ko nói gì nữa.


Trưa ngày hôm qua, face đó mới nt vs thằng e họ e để nc ( kiểu như muốn đe doạ để nói ra sự thật. mà sự thật là đâu có chuyện gì)


thêm nữa tối qua e nc vs thằng thuận đó, e muốn hẹn nc rõ ràng ( e hẹn ở ngay quán của bồ e) thì nó ko chịu gặp, nó lấy lí do sợ e có mai phục. hài và nhục mặt cho 1 thằng mặc váy


lúc e nc vs nó, e có nhận ra 2 điều.


thứ 1 nó nói từ "chả" thành "trả" giống như bồ e hay nói chữ ch thành tr


thứ 2 nó cũng hay dùng kí tự kkk như bồ e


mà face đó của nó cũbg chỉ mới lập 10/4 mà e vs n.y quen nhau trước thời gian đó mấy tuần


với những lí do như vậy e đã đủ chứng cứ để nghi ngờ n.y chưa? thật sự giờ e ko đủ binh tĩnh để suy xét mọi việc nữa. e ko dám tin nếu đó là sự thật, ko nhẽ chỉ vì ghen tuông mà khiến con ng ta thay đổi đến như vậy.