Chào chị, hiện giờ e đang có vấn đề rối rắm trong tình cảm, các chị vào tư vấn cho e với ạ.


Trước đây e và anh A yêu nhau được 4 năm, e 24 còn anh 26, bọn e chia tay cũng được hơn tháng rồi ạ, lý do anh nói là do anh cảm thấy mệt mỏi khi gia đình em khó dễ chuyện cưới xin, tình cảm đã bị nhiều cái khác đè ép, giờ chỉ còn thấy giống anh em. Trong lúc a mệt mỏi như vậy thì có nói chuyện với 1 gái, gái đó động viên a rất nhiều, và sau khi chia tay e thì a có tìm hiểu gái đó, nhưng gái bị gia đình cấm cản nên 2 tuần nay cũng ko liên lạc gì với anh cả, anh thì củng chỉ mới tìm hiểu nên có thể nói là chưa có tình cảm sâu sắc gì. Trong thời gian này a vẫn quan tâm em, vẫn hay nói chuyện với e, và sau khi e giải thích những khúc mắc giữa 2 đứa và hỏi có thể quay lại ko, a chỉ nói để anh suy nghĩ, khi nào nghĩ xong sẽ nói với em sau, cũng được 3-4 ngày rồi ạ. và trên facebook anh vẫn có những status ám chỉ chuyện e và anh. Em thì vẫn yêu anh, mọi người thường nói là em yêu ảnh nhiều hơn ảnh yêu em, dạng như lụy tình ạ, cũng hy vọng anh quay lại, nhưng chỉ sợ khi đối mặt với những khó khăn khác thì anh có lại bỏ em hay không ...


Còn B là 1 người bạn của em, 2 đứa bằng tuổi, là người động viên e rất nhiều khi em suy sụp sau chia tay. B rất tốt, hơi trẻ con 1 tí, nhưng quan tâm và chiều e nhiều chuyện, nói chung là B có ý định theo đuổi em, nhưng tới giờ thì e vẫn chưa xiêu được vì vẫn còn nhớ A rất nhiều, chỉ mới cảm kích tình cảm của B mà thôi. B nói cứ để B theo đuổi, đừng từ chối, rồi B sẽ cố gắng để e yêu B, e chỉ có thề đồng ý là đi chơi với B trước như 1 người bạn thôi, chuyện sau đó e không chắc được.


Hiện giờ e đang rất nối rối không biết làm thế nào. Em vẫn còn yêu A rất rất nhiều, nếu như ảnh quay lại với em, em lại sợ có thể bị bỏ rơi lần nữa, sợ a quay lại chỉ vì trách nhiệm, nhưng lại vẫn muốn anh quay lại với em, mâu thuẫn. Còn nếu anh quay đi, em không biết có nên đem tâm trạng này mà đi với B hay không, e cảm thấy có lỗi với B khi làm như vậy, vì thật sự e khó mà quên được A.


Các chị có thể tư vấn e nên làm thế nào không ạ ....