Tình hình là được có mỗi ngày nghỉ muốn ăn muốn tụ tập bạn bè chơi bời cho thoải mái thì người nhà lôi chuyện chồng con lon ton ra họp hội đồng. Linh năm nay không xì tin nhưng cũng còn chẻ, cái mẹt Linh trên avata đấy. Chuyện tình yêu đương thì cũng lăng ba lăng nhăng, có khá nhiều bạn trai để ý, cũng có người tính chuyện dài lâu nhưng Linh xù hết rồi.
Các bạn gái còn độc thân, còn ngấp nghé tính chuyện chồng con cảm thấy thế nào nhỉ? Nghe gia đình phân tích thì cũng thấy lo lo, sợ đánh mất tuổi chẻ, về già rớt giá. Nhưng mà yêu thì Linh cảm thấy mình không nghiêm túc lắm :-&. Anh nào thích Linh thì Linh thích thôi :Embarrassment:. Linh còn cảm thấy ham chơi, ham vui, và muốn tự do lo học hành làm việc, làm đẹp, làm...làm....đủ thứ mà lấy chồng rồi thì sợ k làm được
- CV chưa ổn định (người nhà bảo phận gái sẽ đổi số khi chống lầy :-S)
- Đã từng có 1 mối tình, vật vã nhưng qua lâu rồi, thỉnh thoảng vẫn tình củm nhưng nếu có anh khác thì quên ngay nên ko bị ảnh hưởng tâm lý chán zai, chán đời :87: I think so :D
- Học+hành quá bận, Linh đa-di-năng ;;)
Theo các mẹ thì có nên lấy đại một người cơ bản mà yêu mình cho ổn định k :-S. Dù ko phải yêu thiết tha nhưng Linh nghĩ là mình hòa hợp được. Linh dễ tính 8-}:(