Tôi là một chàng trai lớn lên ở quê với ông bà, bố mẹ tôi công tác ngoài Hà Nội. Học hết TH tôi được bố mẹ đón ra ngoài Hà Nội, tôi học tiếp 2 năm trung cấp, ra trường, làm 1 công việc ổn định. Tôi SN 80, cao 1m66, ngoại hình BT, có 1 ít tài lẻ, tính tình vui vẻ, hòa đồng và có thể nói là khá cứng rắn...



Em SN 85, cao 1m 61, ngoại hình theo tôi và bạn bè đánh giá là khá, khéo ăn nói...



Lần đầu tiên tôi gặp em cách đây khoảng hơn 3 năm trong 1 buổi SN thằng bạn, em là cháu họ của hắn. Trong SN tôi đã đánh đàn và hát, có lẽ em cũng để ý đến tôi. Lúc đó em vừa học xong năm thứ nhất 1 trường trung cấp kế toán ở Hà Nội. Trong khoảng nửa năm sau đó, tôi và em cũng hay gặp gỡ, nt, nói chuyện rất vui vẻ và hợp nhau. Cũng vài lần em có nói lên sự nhớ nhung khi xa cách và hỏi tình cảm của tôi dành cho em như thế nào. Một phần vì công việc, một phần vì do tiếp xúc với em tôi thấy chưa tin tưởng được vào tình cảm, sự chung thủy của em, một phần vì trong tôi có 1 linh cảm nào đó hay một phần vì tôi chưa đủ tự tin để chiếm trọn trái tim em...Tôi chỉ trả lời: "Anh rất vui khi quen được em, anh hy vọng mình là một người bạn, người anh tốt của em...". Những lần đó em có vẻ buồn, ko nói gì...



Khoảng 3 tháng sau, em tâm sự với tôi là em đã có bạn trai. Bạn trai em SN 81, bố mẹ giàu có, mở cty riêng, nhà ở gần trường e. Tôi đã chúc em may mắn, HP, trong lòng có đôi chút nuối tiếc. Chúng tôi vẫn vui vẻ như trước, vẫn chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, có điều em ko nói những lời nhớ nhung, ko hỏi về tình cảm của tôi dành cho em nữa.Thời gian dần trôi, sau khi em tốt nghiệp khoảng 1 tháng, bạn trai em đã cao chạy xa bay, bỏ lại em với cái thai hơn 3 tháng cùng với những lời hứa cưới xin, chung thủy...Trước đó, khi có thai em cũng tâm sự với tôi, tôi khuyên em còn trẻ, còn công việc...nên bỏ. Em nói là em muốn giữ, bạn trai em cũng tôn trọng quyết định của em, 2 người đã dự định cưới...Mọi chuyện ko thành, em gặp tôi và khóc rất nhiều, tôi đã khuyên và đưa em đi phá thai, chăm sóc em tận tình, chu đáo những ngày sau đó vì phá thai to tốn kém, đau đớn, đi lại khó khăn và kiêng cữ nhiều. Tôi đã thuê 1 căn nhà nhỏ cho em ở, xin cho em làm kế toán ở 1 cty tư. Tôi bảo: "Mới ra trường em hãy làm tạm ở đó, sau này có chỗ nào tốt hơn thì chuyển...". Sau tất cả những sự kiện đó, em rất cảm động. Em nói: "Đời em chỉ ước có được 1 người yêu, 1 người chồng như anh...". Tôi đã nói yêu em, tôi đã tự tin khi yêu em, đã tin tưởng vào TY của em dành cho tôi. Tôi hy vọng một TY được hình thành qua bao khó khăn, gian khổ như vậy, tôi yêu em 1 cách chân thành, chung thủy như vậy thì hẳn chúng tôi sẽ có 1 TY đẹp, 1 kết thúc có hậu. TY bắt đầu thăng hoa. Suốt thời gian sau đó, cuộc sống của chúng tôi đầy ắp HP và những tiếng cười. Em đi chợ, nấu cơm. Hầu như cả tuần chúng tôi ăn trưa cùng nhau, tối thì tôi ăn cùng em khoảng 3 - 4 lần/tuần (vì tôi còn về ăn cơm cùng bố mẹ). Hôm nào có lý do là xem bóng đá, SN bạn bè khuya tôi lại đến với em. Vì lương em đi làm còn thấp (khoảng 1,5 - 2 T/tháng) nên hầu như mọi chi phí như thuê nhà, điện nước, ăn uống...tôi lo hết mặc dù em cứ đòi đóng góp. Tôi bảo: "Em hãy dùng số tiền đó mua sắm cho mình 1 chút, biếu bố mẹ 1 chút, cưới xin, SN bạn bè 1 chút và dành dụm 1 chút...".



Cách đây khoảng hơn 1 năm, bố mẹ em nhờ người quen chạy cho em vào làm kế toán trong cty con của 1 tập đoàn lớn ở VN với mức lương kha khá. Tôi cho em vay 1 nửa số tiền để chạy (sau khoảng nửa năm em đã hoàn trả tôi). Em đi làm chỗ mới được khoảng 3 tháng đã có những sự thay đổi. Ban ngày thỉnh thoảng em nhận được những cuộc DT hơi dài chỉ để hỏi thăm sức khỏe và nói chuyện phiếm với thái độ ko BT. Tôi chỉ đùa pha: "Anh nào mà quan tâm ghê thế...". Em trả lời: "Anh làm cùng cty ý mà, em cũng có muốn dài dòng đâu nhưng anh ý ko chịu cúp máy...". Có đêm tôi ở bên em thì thấy em nt nhiều và muộn đến nỗi tôi đề nghị em là tắt máy hoặc nhắn 1 tin "chốt hạ" để đi ngủ. Em đã xin lỗi tôi. Trong tôi dâng lên những sự nghi ngờ. Tôi ko có lý do gì để cấm em ko DT hoặc nt với anh ta vì em có những lý do rất chính đáng, thậm chí em còn chủ động cho tôi xem những tn đó. Khi ở bên tôi em cũng ko nhận DT lâu và nt muộn nữa...