Quen nhau nửa năm, đi chơi, trò chuyện rất nhiều. Anh có đưa tôi đi gặp bạn bè và đồng nghịêp của anh.
Tôi thấy anh là 1 ng tốt, quan tâm, chăm sóc tôi tận tình.
Tôi biết, anh yêu tôi thật lòng
Nhưng có 1 điều là... Không thấy anh nói yêu tôi bao giờ. Đôi lần tôi hỏi, anh nói rằng anh không muốn nói điều đó 1 cách quá dễ dàng, anh sẽ nói nếu anh cảm thấy là ng mà anh có thể lấy làm vợ, có thể chăm sóc bố mẹ anh, gia đình anh và các con của anh,,,
Sau tết, anh có đưa tôi về quê ăn cưới bạn thân, sau đám cưới, anh đưa tôi về nhà uống nước với bố mẹ. Hai bác tỉếp tôi rất ân cần, trò chuyện với tôi rất nhiều, cởi mở và thoải mái.
Tôi rất vui và nhẹ nhõm vì nghĩ gia đình anh khá là dễ chịu.
Tôi mừng và hi vọng về 1 tương lai của 2 đứa... 1 gia đình...
Nhưng chỉ ngay tối hôm đó, bố anh gọi điện và nói rất gay gắt về tôi. Bố anh phản đối vì 3 lí do: Nhà tôi và nhà anh xa nhau (Lạng sơn - Hải Dương khoảng 150km), vì tôi nói chuyện trống không với bác suốt buổi chiều (anh say nên đi ngủ, còn 1 mình tôi ngồi nói chuyện với hai bác) và vì tôi đang còn đi học (SV năm 2)
Vì đang ngồi cạnh nhau và biết bố gọi điện lên để nói chuyện về mình, nên tôi đã đề nghị anh mở loa ngoài nghe bác nói.
Tôi hoàn toàn sững sờ. Tôi là 1 đứa con gái rất lễ phép, tôi nhớ rất rõ là chiều hôm đó tôi không hề nói trống không 1 câu nào, có 1 điều, là đôi khi tôi thường "dạ" rồi mới nói tiếp hoặc trả lời mà không có chủ ngữ. Phải chăng đó là lí do bác nói tôi không lễ phép???
Bác nói bác không muốn anh quan hệ với tôi nữa vì anh đã tới tuổi lập gia đình mà tôi thì còn 1 năm rưỡi nữa mới học xong. Bác bảo chỉ chấp nhận người cùng công ty hoặc đi làm ở gần nhà bác ở Hai Dương. Bác nói bác chỉ đợi anh nốt năm nay nữa thôi, trong năm nay anh phải lấy vợ...
1 lúc sau, mẹ anh gọi, mẹ bảo mẹ không đồng ý vì tôi vẫn còn đang học, chưa có việc làm.
Gia đình anh có vẻ rất gay gắt về chuyện này...
Tôi hỏi ý anh thế nào, anh trả lời từ từ để anh tính. Từ hôm đó, tôi buồn lắm, anh cũng biết, mà anh chẳng biết an ủi tôi thế nào, chỉ biết ngồi yên nắm tay tôi...
Có lần tôi hỏi, đến bây giờ sao anh vẫn chưa nói yêu em
Anh đáp rằng để tuần này anh về nhà xem có bớt căng thẳng không, bố mẹ xuôi xuôi rồi anh mới dám nói với em...
Từ sau hôm ấy, 2 đứa hầu như cãi nhau hoài, mà lí do xuất phát từ phía tôi.
Tôi không biết phải làm thế nào bây giờ bởi vì tôi hiểu rằng anh rất nghe lời bố mẹ và bản thân anh cũng không quyết đoán lắm, không quyết định được dứt khoát chuyện gì lớn...