Không biết những blogger thường xuyên hay viết blog vào giờ nào nhỉ?? Mình thì không hay viết. Chỉ viết khi nào có cảm xúc! Cho nên dù 3h sáng mà có cảm xúc là dậy viết ngay. Bây giờ đang có cảm xúc nên quyết định viết. Viết trên WTT cho nó máu ( topic thứ 2 đó).



Bây giờ là 7h3phút! Điện thoại di động có chức năng báo giờ bằng giọng nói nên mình bật nghe thử xem có đúng không. Giọng nữ ( ko biết của con bé nào) vừa cất lên. Ối giời ơi, giờ này đối với ai có gia đình thì thật là hạnh phúc. Chồng và vợ đang tíu tít nấu nuớng, hình như là râu tôm nấu với ruột bầu thì phải. Đối với những người đang yêu thì đang nhắn tin hẹn nhau ra vườn Hồng, cầu Long Biên hay hồ Tây ôm và hôn nhau……thích thế không biết………..!



Vậy mà mình ngồi ôm…laptop, ôm nó vào cái giờ này. Kể ra thì cũng đi làm vài cốc bia với mấy thằng bạn cho nó mát rồi. Nhưng gần 7h là thằng nào về nhà thằng đấy, đưa vợ con đi bơi thuyền, đạp vịt, cưõi voi trong công viên……………. Mỗi mình cô đơn về ôm máy tính! Ôm nhiều đến phát chán nhưng bít làm gì bây giờ?????????



Chợt nhìn thấy nick của 1 người, cái nick mà mình luôn luôn để mắt tới mỗi khi đăng nhập Yahoo. Nick của em sáng, và đây là 1 chuyện lạ đối với mình. Hỏi thì em bảo đang đợi bạn. Trong trường hợp đặc biệt này thì bạn của em cũng là bạn đặc biệt rồi. Buồn quá…!!


Đành nói với em mấy câu, chúc em vui vẻ và anh sẽ online nếu em rảnh, xong việc với bạn thì chat. Thôi đành ngồi đợi vậy. Bật mấy bài nhạc vàng lên nghe cho đỡ buồn.



“Một người đang đợi một người


Một người đang đợi với nụ cười hắt hiu”..