Em chào cả nhà,


Em biết chuyện đọc tin nhắn là không nên. Yêu nhau gần năm trời em và ng y chưa bao h đọc tin nhắn của nhau cả. Nhưng hôm trước, bạn trai em say rượu mà em thì thú thực cũng có chút tò mò. Em và ngy không có bạn bè chung và cũng không có nhiều mối quan hệ chung nên em không biết gì nhiều về bạn bè anh ấy (trừ vài ng em đã gặp, đã nghe kể). Em tin tưởng nhưng cũng đôi khi lo lắng cả nghĩ. Nhưng mà thôi, tóm lại thì em đã đọc rồi. Em phát hiện ra vài vấn đề đáng lo ngại, chưa tới mức chia tay nhau nhưng đã xứng đáng đc gọi là nói dối và khiến mình không tin tưởng nữa rồi. Nhưng em ko biết giải quyết ra sao.


Lúc mới đọc xong, nóng quá, em còn nghĩ sẽ chia tay luôn nên giải quyết kiểu nói thẳng là tôi đọc tn của anh thấy thế này thế kia, anh nói dối tôi, tôi k tin anh nữa, chia tay.... Nhưng sau 2, 3 ngày điên đầu, em thực sự thấy mức độ chưa tới mức ấy, chưa đến mức bắt cá 2 tay nhưng đã có nói dối và có dấu hiệu tà lưa tán tỉnh em khác (mức độ mới bắt đầu). Em rất ấm ức, cứ k nói ra đc và chưa đc giải thích thỏa đáng thì mỗi lần anh ấy nói gì em cũng k tin, nửa tin nửa ngờ. Cứ thế này thì chia tay sớm mất. Mà nói ra thì em không biết nói thế nào? Em chỉ sợ nói chueyenj đọc trộm tn ra thì sau này mối quan hệ sẽ khác, 2 bên ko còn như hiện tại đc nữa.


Em xin chú thích là các vụ hẹn hò này xảy ra vào khoảng tháng 8,9 (giờ là tháng 1 năm mới). Sau thời điểm ấy thì em k thấy có tin nhắn nào đáng ngờ nữa)


Có cách nào giải quyết vấn đề mà k phải nói ra mình đã đọc tin nhắn k ạ?


Thêm nữa, có cách nào quản lý các bác zai mà k cần đến khoản đọc tin nhắn ko và Có nên đọc tin nhắn ko??