Để mào đầu, em xin chia sẻ với các bác 1 tâm sự thế này:
Là người yêu, khi sang đường anh sẽ luôn nắm chặt tay em , cho em thấy an tâm .
Là chồng, anh sẽ bảo e : « Nhanh, đèn xanh kìa » rồi lao đi trước.
Là người yêu, anh sẽ luôn giữ chặt em chỗ đông người và luôn tự hào khi đi cùng em, để mọi người biết chúng mình là một đôi.
Là chồng, khi lên xe bus anh bỏ ra chỗ khác ngồi, em nói em chóng mặt muốn anh ngồi cạnh để dựa vào vai anh, anh nhăn mặt : Thôi ngồi đây được rồi
Là người yêu , khi mình chia tay hay gặp lại anh luôn hôn em thay cho lời chào
Là chồng, khi anh mở cửa đi làm, anh đóng cửa rồi quay lưng đi thẳng, hôm nào may mắn anh nói được 1 câu « đi đây ». Hôm nay anh có dự án quan trọng , em gọi với ra : Chúc anh may mắn nhé. Anh « Ờ » rồi đóng sập của đi thẳng.
Là người yêu, khi em có một bộ váy mới, anh sẽ xuýt xoa ôm em vào lòng : « Ôi người yêu anh xinh quá. ». Em thấy hạnh phúc vô cùng
Là chồng, khi em chủ động hỏi : « Anh thấy em mặc cái váy này có đẹp không », nếu vừa mắt anh bảo « cũng tạm », còn nếu không đúng gu của anh, anh xùy : « Xấu bỏ cha » .
Là người yêu, mỗi ngày được gặp nhau, đối với anh là ngày vui nhất. Anh cười làm em thấy vui.
Là chồng, anh ít khi cười với em, khi lừa được em để đi chơi qua đêm, anh mới cảm thấy vui.
Khi còn yêu nhau, anh thương em lắm, nghe tin em ốm anh vượt một chặng đường rất xa đến nấu cho em bát cháo, dịu dàng chăm sóc em từng li từng tí.
Giờ sống cùng nhau, em ốm em không dám nói với anh vì sợ anh mắng là ốm có tí mà cũng kêu.
Ngày còn yêu nhau, đến nhà em ăn cơm, anh luôn khen em khéo léo, nấu ăn ngon.
Giờ là chồng, nếu có bữa nào anh thấy ngon miệng, em gặng hỏi để tìm chút động viên, anh kể cả bảo : Ăn cũng được đấy. Rồi chị đồng nghiệp A,B,C của anh nấu được món này món kia ngon anh nhắc với em mãi.
Khi còn là người yêu, ngày nào anh cũng nói anh nhớ em, yêu em.
Giờ là chồng, em biết có yêu em anh mới lấy em, nhưng vì là con gái, em vẫn muốn được nghe anh nói anh yêu em, và mỗi lần em hỏi : Anh có yêu em nhiều không. Anh gắt « Hỏi gì mà hỏi lắm thế »
Ngày trước khi yêu nhau, anh vẽ ra viễn cảnh ngôi nhà và những đứa trẻ, em hạnh phúc vơi tương lai ấy
Rồi giờ em thủ thỉ : Bố em yêu mẹ lắm anh ạ…Anh ngắt lời em : Em đùng mơ tưởng anh sẽ yêu như bố em
Yêu em, bên em làm anh hạnh phúc nhất
Giờ lấy nhau anh nói đi nhậu, đi chơi điện tử cả đêm với lũ con trai mới là thiên đường. Anh nghĩ em coi việc sống ở nhà với bù nhìn, chăm sóc một con bù nhìn là sung sướng lắm ư?
Khi còn là người yêu, khi em không hài lòng , anh ôm em vào lòng giải thích và xin lỗi, vuốt ve, an ủi. Nếu anh không hài lòng, chúng mình sẽ từ tốn trao đổi thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng
Giờ cãi nhau, em khóc anh lầm lì im lặng hoặc nằm ngủ ngon lành. Ekhi cáu anh đá thúng đụng nia, hét lên và đôi khi còn văng tục
Ngày trước khi yêu em, anh thông minh, hiểu biết nhiều và có học lực xuất sắc nhất , nhì lớp.
Bây giờ thước đo độ giỏi của anh là cờ bạc bóng bánh tụ tập thâu đêm suốt sáng… biết chơi những môn gì, có sành không
…
Em thiết nghĩ,
Nếu không lấy chồng, việc nhà sẽ giảm 1 nửa
Em cũng có thể kiếm tiến, cũng có thể lo cho cuộc sống của mình, vì thế em lấy chồng không phải để được nuôi. (đây là về phương diện vật chất) . Chưa kể những chị em lấy phải ông chồng rượu chè cờ bạc bán vợ đợ con đi để chơi thì lấy chồng rồi còn vác thay chồng trăm mối nhục.
Không lấy chồng em sẽ có thời gian chăm lo cho sự nghiệp của mình.
Không lấy chồng em sẽ không gặp phải những bà mẹ chồng độc ác và những ông chồng trẻ con, nhu nhược và sợ mẹ như nhà chị T ; Sẽ không bao giờ có cảnh chồng đứng nhìn mẹ chồng tát vợ mà không dám làm gì
Không lấy chồng tối tối em sẽ diện quần áo đẹp ra đường đi bar với mấy cô bạn còn độc thân. Nói cười vô tư, tung tăng bay nhảy. Không phải suy nghĩ buồn bực vì sao chồng mình vô tâm, ham chơi, không chí thú làm ăn hay không yêu mình, rồi ko phải suốt ngày lo giữ chồng … em sẽ không còn các nếp nhăn, quầng thâm,em sẽ trẻ và đẹp ra. Đàn ông tốt vừa để làm người yêu vừa để làm chồng không thiếu
Không có chồng, em chẳng phải buồn khi chồng mình nói dối đi chơi đêm, rồi ham chơi không lo vun vén gia đình, tương lai.
Những việc nặng nhọc trong nhà, em sẽ gọi thợ. Vì thế vai trò của người chồng cũng không hoàn toàn nằm ở đây
Và tất nhiên, em vẫn sẽ có một người để gọi là « người yêu », và theo phân tích của em ở trên, thì chắc chắn sẽ tuyệt hơn một « người chồng » (Đây là về phương diện tinh thần)
Vậy thì nếu có chồng mà như không, thậm chí còn tệ hơn thì lấy chồng để làm gì ?
-------
Hôm nay lọ mọ trên mạng, tình cờ thế nào mình lại nhặt được cái bài viết này. Đọc mà ngẫm về cái sự độc thân, về tình yêu và hôn nhân. Thiết nghĩ sao nhiều người cả đời chỉ khổ về cái chữ tình, trong khi nó chỉ là một phần trong cuộc đời này. Nếu nó chỉ làm ta đau khổ, thì sao cứ ôm mãi nó mà không đặt nó sang một bên để tận hưởng hạnh phúc đến với ta từ nhiều hướng khác. Nhân đây xin mạn phép lập hội độc thân. Cho các anh chị em đang hài lòng với cuộc sống độc thân vào giao lưu chia sẻ những thú vui của cuộc đời tự do tự tại. Chia sẻ một cuốn sách, một bài hát hay, một điểm du lịch lý thú, kinh nghiệp làm đẹp, nuôi dạy con cái của các single mom...blah blah. Bên cạnh đó thể list ra một loạt những lý do của việc "Không cần có chồng/vợ/người yêu mà vẫn hạnh phúc". Ngoài ra, nếu đông thành viên và có nhã hứng, ta có thể tổ chức off giao lưu làm quen.
Lập ngay topic độc thân giữa chốn tình yêu thiên đường hoa lá thế này khá là nguy hiểm, rất dễ bị ném bom cho sập nhà. Mong các bác thông cảm bỏ quá, em cũng chỉ có cái thiện ý muốn các bác độc thân vào đây masturbate tinh thần cho nhau, may mắn thì tìm thấy nhau và ôm cái cục tình yêu dắt tay nhau ra khỏi hội thôi ạ.