Dù biết sẽ cô đơn, buồn, tủi lắm khi một mình. Nhưng sau khi trải qua mọi chuyện bạn sẽ thấy cuộc sống độc thân không hẳn quá tệ như bạn từng nghĩ :x:x:x:x


Mình, một cô gái khá yếu đuối và phụ thuộc vào tình cảm người yêu, sợ lắm những lúc một mình. Không nghĩ sẽ có lúc mình có thể đi qua một chặng đường dài như thế.


Giờ nhìn lại, cũng không nhớ rõ là mình đã vượt qua nó thế nào. Chỉ nhớ khi ở tận cùng nỗi đau thì mình sẽ biết cách đứng dậy nếu không muốn chìm đắm trong những ngày tháng đen tối đó /:)/:)/:)/:)


Và giờ đây, mình cảm thấy cuộc sống độc thân cũng rất tuyệt. Không còn những lúc chờ đợi tin nhắn, ghen tuông. Không còn suy nghĩ vẫn vơ rằng giờ người ấy làm gì, với ai. Không còn phải sống cho người đó, mà là sống và làm điều mình muốn. Muốn cà phê, la cà lúc nào cũng được, không phải lo lắng, suy nghĩ.



Độc thân là lúc bạn có thể tập trung theo đuổi đam mê, công việc, là khi bạn biết yêu bản thân mình hơn, lo cho gia đình nhiều hơn. Giờ mình cảm thấy không muốn yêu, không muốn bị ràng buộc hay vướng vào những nỗi buồn đó.


Thế nên, các bạn gái nếu còn độc thân hay vừa chia tay người yêu cũng đừng quá sợ hãi nhé. Sẽ buồn đấy, sẽ đau đấy nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Nó khiến bạn mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn. Rằng cuộc sống đâu chỉ có tình yêu, rằng cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa lắm @};-@};-@};-@};-


Nhưng sau khi mọi chuyện đã qua đi, sau khi con tim bạn đã bình thường trở lại thì hãy tìm cho mình một bến đỗ bình yên nhé. Vì dù thế nào, cuối cùng con gái vẫn cần một gia đình, một hạnh phúc. Trong khi chờ đợi hoàng tử đến, hãy thử tận hưởng cuộc sống độc thân nhé, bạn sẽ thấy nó thật tuyệt. Như mình đang cảm nhận, dù đã 24 roài nhé :)):)):)). Chúc các bạn luôn hạnh phúc nhé, và dù thế nào cũng mạnh mẽ lên :):):)