Đọc câu chuyện này để bạn vẫn còn tin vào tình yêu màu hồng :3
E theo dõi WTT đã lâu nhưng chưa bao giờ lập nick cmt hay viêt bài
hôm nay nhân dịp buổi chiều rảnh rỗi, mình chia sẻ với các mẹ câu chuyện có thực của mình
hi vọng qua câu chuyện này mọi ng sẽ có cái nhìn tích cực hơn về ty và cs nhé ^^
Giới thiệu qua về bản thân
Em năm nay 24 tuổi, con gái lớn trong gia đình 2 chị em, gia đình nền nếp, gia giáo, được bố mẹ chu cấp ăn học đầy đủ. Ngoại hình của em bình thường. ngoài việc da rất trắng và tóc rất dài, giọng nói cực kỳ ngọt ngào dễ nghe ra thì em lùn tịt một mẩu, lại còn hơi thừa cân nữa :))
Em đi du học về nước giữa năm 2014. Đi du học về, béo phì, xấu gái, chia tay người yêu. Tính em trẻ con, lại hay cả thèm chóng chán, nên dù đã trải qua vài...chục mối tình vẫn chả đi đến đâu. Nhưng trong mắt bố mẹ thì em là cục vàng cục bạc, "kiếm đâu chả được chồng". Mẹ em hay gạ gẫm mai mối, nhưng em dửng dưng. Thời buổi nào rồi còn mai mối các mẹ nhở?
Tháng 8/2014 em đi xem bói, ngta chắc như đinh đóng cột bảo 2 tháng nữa em sẽ gặp 1 ng đàn ông cực phẩm. Mà thuận lợi thì sẽ tiến đến hôn nhân. Em nửa tin nửa ngờ. Cũng háo hức chờ đợi, cũng có phần khó tin ý. Mong mong ngóng ngóng đc mấy hôm đầu, xong rồi cũng quên tuột sự việc đi =))
Đúng 2 tháng sau, đợt ấy em vẫn ở HN học nốt mấy cái chứng chỉ, một hôm vì hết tiền nên mò về nhà. Mẹ em mới nghiêm túc thông báo là tối nay mẹ hẹn 1 anh đến chơi đó, nói thẳng ra là xem mặt, liền lôi em đi mua một đống váy vóc mới. Em rất miễn cưỡng, nhưng bản chất vốn là đứa con gái "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" nên vẫn nghe theo.
Đi mua váy vóc xong xuôi thì anh ý gọi điện cho mẹ em, bảo là hnay có việc đột xuất pải đi HN rồi, hẹn gđ em hôm khác. Mẹ em nổi giận đùng đùng, bảo thế thì thôi, khỏi gặp nữa. Chàng sợ quá, liền lại vội vã từ HN về, vẫn đúng hẹn 6h tối có mặt ở nhà em =))
6h tối chàng đến, em mặc cái váy màu thiên thanh béo múp chạy ra đón khach. Ấn tượng đầu tiên là, anh này cao gầy, trông trắng trẻo thư sinh, đẹp trai ra phết. Trong bụng em cũng ưng ưng, nhưng kệ, mình pải kiêu trước đã. Thế là em dửng dưng, gật đầu chào hỏi một câu qua loa. Tiếp đến 2 nhà kéo nhau đi ăn nhà hàng, suốt bữa ăn em và chàng ko nói với nhau một câu nào, mặc kệ người lớn nói chuyện. Bữa ăn kết thúc, bọn em gật đầu chào nhau ra về. Như vậy cả buổi nói vơi nhau 3 câu đó là