Mình muốn thắc mắc 1 chút về tâm lý của con gái. Khi có 2 người con trai cùng tấn công 1 người con gái và người con gái đó vẫn chưa thể hiện rõ thái độ với bất cứ ai cả. Tuy nhiên, khi được 1 người con trai rủ đi chơi riêng thì lại đi rủ luôn cả người con trai kia đi cùng (trước đó đã có hẹn đi chơi nhưng bận không đi được) mặc dù biết là 2 người đấy đều thích mình :|.


Chẳng nhẽ lại có kiểu tiện thể 1 công đi chơi thì đi luôn với cả 2 anh cho đỡ tốn thời gian hay sao mà lại làm kiểu đấy. Mặc dù là 2 người con trai có quen biết nhau nhưng cả 2 đều thích mình thì tại sao lại vô tâm đến mức đi mời 2 người đi cùng nhau để khiến họ khó xử cơ chứ. Chẳng nhẽ lại có thể vô tâm đến thế sao? :(