Trước khi quyết định viết ra những dòng tâm sự này, lúc đang còn hoang mang chưa biết thực hư thế nào tôi đã chỉ vào để hỏi ý kiến của mọi người - mong rằng mọi người cho tôi lời khuyên để tôi sẽ có được những quyết định đúng đắn của mình. Nhưng trong hơn 1 tuần qua lúc bước vào diễn đàn này thì hôm nay tôi cũng đã biết được những điều mà tôi cần biết về 1 con người.


Tôi ko xinh và ko phải là người quá giỏi giang gì nhưng bạn bè vẫn cho rằng tôi thông minh và có tố chất. Mặt mũi nhìn bình thường nhưng có làn da trắng và thân hình có thể gọi là hấp dẫn với con trai ( như theo sự đánh giá của phần đông mọi người )


Gia đình tôi bình thường, ko giàu cũng chẳng nghèo gì cả- bố mẹ tôi kinh doanh buôn bán, tiết kiệm bao nhiêu năm cũng cố gắng mua cho anh em tôi 1 chung cư nhỏ nhỏ ( dù vẫn phải vay tiền ngân hâng ) giờ tôi đang ở cùng anh trai và chị dâu.


Tôi hiện đang là kế toán cho 1 cơ quan nhà nước đào tạo cán bộ trong ngành Hải quan - nghe thì hoành tráng nhưng thật ra thì cũng chỉ là 1 công việc bình thường, được cái làm cơ quan nhà nước nên tôi khá nhàn rỗi.


Khi vào cơ quan làm việc tôi cũng đã 26 tuổi, tới nay thì tôi 28 t. trước đó thời sinh viên tôi có yêu 1 cậu bạn học cùng lớp. - tình yêu sinh viên nhưng cũng kéo dài 3 năm. 3 năm ấy chúng tôi đã chia sẻ những vui buồn của cuộc sống - tuy chưa phải lo cơm áo gạo tiền nhưng đó là những thời khắc trong cuộc đời mỗi người mà chúng ta ko bao giờ quên. Khi ra trường, tôi tiếp tục học bằng 2 - kế toán của Kinh tế còn anh ấy đi làm. Sau 3 tháng chúng tôi chia tay nhau - anh yêu 1 cô bé làm cùng cơ quan bằng tuổi tôi nhưng kém tôi về tất cả - trình độ - học thức - kể cả gia đình. Lúc đó tôi hỏi anh rằng anh ko yêu em à/ hắn trả lời rằng: đi làm rồi hắn mới biết chỉ yêu thôi thì ko đủ.