_Tình hình là nghiêm trọng lắm rồi các mẹ ạ.Ai có cách gì thì tư vấn em với chứ cứ đà này thì em đến ức chế mà chết mất thôi.Em và hắn mần thịt nhau đến nay đã 3 năm rồi nhưng không thường xuyên ạ,vì hắn ở xa nên cứ tầm 2 hoặc 3 tháng lại bay vào ở với em 1 tháng.có kì kinh tế eo hẹp thì tận 6 tháng mới gần nhau,nhưng không vì thế mà hàng họ bỏ không đâu ạ,hắn vẫn tự xử khi tồn đọng quá lâu,về khoản gái gú ,massage này nọ thì hắn không dám.Mỗi tội hắn là dân IT nên ôm máy tính suốt,ngồi cả ngày tới tối muộn,1,2h sáng ngủ là bình thường.Em bắt hắn phải thường xuyên vận động cho dãn gân cốt.Nhưng khổ lắm các mẹ ạ,bình thường gặp em hắn như mèo gặp mỡ,cứ ôm ấp sờ soạn mãi,hàng họ súng ống cứ như là sắp nổ tung ấy.Thế mà đến khi đóng cửa bảo nhau thì ôi thôi rồi :(( trên bảo mà dưới chả nghe,cứ nhìn em mà tiêu nghiễu...em hết nhẹ nhàng thỏ thẻ lại đến nhiệt tình săn sóc..thế mà lì vẫn hoàn lì...đến mỏi cả mồm mà vẫn cứ như không...đành bất lực nằm chờ hắn tự xử...vừa nghiêm trang được tí thì 1 là "hết tiền" 2 là hết sức :((:((:(( ức thế là cùng,fải chi bình thường hắn ko có cảm jác gì với em thì nói em không hấp dẫn hắn,đằng này như vũ bão mà đến khi lâm trận thì đến vã cả mồ hôi mới xong 1 hiệp.hắn nói do hắn căng thẳng wá nhưng em đã làm j hắn đâu,dâng tận miệng chỉ còn xơi mà hắn còn run thì em hết cách.Đang thèm đám cưới mà hắn thế này làm em lo quá các mẹ ạ.


p/s: bình thường hắn nhìn hình em và nghĩ vu vơ thoi là cũng đã 12h rồi ạ.thế mà người thật việc thật thì căng thế mấy các mẹ.