Em và anh ấy yêu nhau được hơn 1 năm rồi. Anh là người đàn ông mẫu mực và yêu thương em. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ chia tay anh và đã xác định anh là người đàn ông em sẽ lấy làm chồng, chỉ duy có điều em phải học xong hơn 1 năm nữa nên việc lập gia đình chưa tính ở thời điểm này. Hai bên gia đình đã đồng ý cho em và anh qua lại với nhau. Bố mẹ anh cũng hay gửi quà cáp vào cho gia đình em. Tính tình anh hiền lành, bố mẹ em bảo gì làm nấy, chưa bao giờ anh chê ai hay trách móc em gì cả cho dù em có làm gì sai. Em cũng lấy hết can đảm nói cho anh biết em không còn trinh trắng, anh vẫn chấp nhận và tôn thờ em. Em và anh thuộc hai thế hệ khác nhau nhưng em biết anh đã có cái nhìn mới hơn về cuộc sống hiện đại. Em và anh cũng ngủ với nhau rất nhiều lần. Sô lần em đếm chắc cũng không xuể. Nhưng thực sự em cảm thấy rất an toàn khi ở bên anh,anh ôm em ngủ thôi. Thực sự rất ấm áp, em cũng nghĩ là giờ em còn đang học nên nếu có vấn đề xảy ra thì cũng không hay, việc học của em sẽ bị gián đoạn, Mặc dù anh thừa sức nuôi em nhưng em ko muốn như vậy. Hôm qua, con bạn em có hỏi em chuyện của em với anh ấy. Nó sống khá thoáng nên nó kết luận với em rằng anh ấy có vấn đề. Thực sự em cũng chả biết nghĩ sao nữa. Mọi người có kinh nghiệm tư vấn giúp em với ạ. Em cảm ơn!