Cái số Đinh Mão của em lận đận quá thì phải. Sao cứ bị con số 3 nó ám ảnh mãi không buông tha. -3 cũng không xong mà +3 cũng không được nốt.
Sau khi cố gắng kết thúc với trai -3, vô tình lại gặp trai +3 và e đã quyết định nhận lời làm người yêu. Lúc mới quen, anh ấy cũng có đề cập đến chuyện tuổi tác, xung khắc giữa hai đứa và nhà anh ấy theo đạo Phật mà mẹ anh ấy là người rất khó chuyện này. Cô ấy không thích những người tuổi Mẹo và cũng đã từng ngăn cản thành công mối tình của anh ấy với một bạn cùng khóa em.
Anh thì bảo để anh lo. Nhưng người ta nói "có kiêng có lành". Mới quen nhau 2 tháng mà sức khỏe anh ấy có vấn đề liền (bị thủng màng nhĩ). Liệu có khi nào về quen người Đinh Mão như em nên vậy ko cả nhà? Em yêu thì yêu, cũng muốn đi tới hôn nhân vì tuổi cũng lớn rồi, nhưng mà em thấy lấn cấn quá. Mẹ anh ấy lại là người đàn bà quyền lực, nắm hết nên em cũng sợ anh ấy không thắng được. Bây giờ mới yêu, nếu dứt ra được chắc em cố dứt, em sợ càng lâu càng sâu đậm rồi không biết nên làm sao.
Anh ấy sinh ngày 09/01/1984 DL, e tra ra là ngày 07 tháng Chạp bên AL, như vậy là tuổi Tý hay tuổi Hợi ạ? Em sinh 24/09/1987 AL. Ngày tháng như vậy có giải được ko ạ?
Nhà mình có ai gặp vấn đề tương tự vui lòng cho em ý kiến với.