E một nhân mã chính thức thống báo với a hình như e thích a rồi thì phải cự giải. Dù e biết nhân mã và cự giải không hợp. Nhưng chết e cũng không thể hiểu tại sao e lại thích a, và tại sao lại là bây h ...


Làm việc với nhau được gần hai năm, ấn tượng ban đầu về a không tốt, một tên trưởng phòng coi thường nhân viên, hay quát e và mặt lúc nào cũng nhăn nhó, ngoài h làm việc tg còn lại có gặp thì một là không quan tâm hai là thường xuyên cãi nhau ...e ghét a tới mức vào cả mục nói xấu sếp trong wtt để xả stress ...vậy mà bây h 10h32 e đang nhớ a, còn a đang công tác với một e xinh đẹp khác:Sad:


E cũng không hiểu tại sao lại thành thế này, e không ngờ là a lại nhẹ nhàng thế ...mỗi dòng tn trước khi đi ngủ, "nhớ em", rồi khi a rượu bia khách hàng gì đó a lại ôm e (dù chỉ là cái ôm từ đằng sau và thoáng qua rất nhanh thôi) ...rồi từ từ e có thói quen đợi tn của a mỗi tối, rồi nhớ lúc nào e cũng không hay (e thề là trước đó e thích hot boy trong phòng và có ý định cua hot boy chứ không phải a). A thích táo nên e cũng quen với việc sáng ra bí mật đặt trên bàn a một quả táo, và cảm thấy vui khi a ăn nó ngon lành và không chia sẻ với ai dù phòng có khá nhiều người ...Ngày trên cty thì là "mình" và "bạn" tối về "anh" và "em" dù a chỉ hơn e có 4 tháng 28 ngày.


Nhưng a à, a thật độc ác, thà cứ để em thích hot boy chứ đừng làm e dần thích a chứ. Biến a thành kẻ ngoại tình còn e thì là người không tốt, e chưa từng có khái niệm sẽ là người thứ 3 ...vì e không thích những gì không thuộc về mình ...nhưng h hình như e sắp thành người thứ 3 (mà có lẽ là đang rồi). E cũng biết a và cô ấy quen nhau không hẳn vì a yêu cô ấy, e biết a cũng không thể chia tay cô ấy được ...cô ấy bắt đầu với a là từ bạn thân, gần nhà, gia đình quen biết nhau môn đăng hộ đối ...và rất yêu a đã chờ đợi a từ rất lâu (chờ a kể cả khi a yêu người khác, và chắc chắn cô ấy yêu a nhiều hơn e rất nhiều), gia đình a đã coi cô ấy như con dâu trong nhà, hai gia đình đã tính đến chuyện hôn nhân (a phủ nhận, nhưng e biết có lẽ ra giêng là cưới). E một nhân mã tự tin, kiêu ngạo, cá tính (từ bé tới lớn e chưa từng phải lo nghĩ gì) e không sợ bất cứ chuyện gì nhưng chuyện này thì ...e không muốn bắt đầu một điều gì mà chính e không thấy tương lai, quan trọng hơn cô ấy cần a hơn e. E thấy mình hp vậy đủ rồi SN e a định gây bất ngờ cho e, a gửi hoa tặng e nhưng e vội về với bạn nên không nhận được vậy là ngày hôm đó cô ấy có hoa càng bất ngờ hơn khi e biết lần đầu tiên cô ấy được nhận hoa từ a ...e thấy mình thật tệ.


Yêu thì có lẽ chưa tới nhưng thực sự là hình như e thích a. Năm cũ sắp qua rồi, năm mới chuẩn bị đến ...mình dừng lại thôi a nhỉ? e tin vào duyên số nên e sẽ đợi một nửa của mình, mong a hạnh phúc...