Lại mơ, 1 giấc mơ kể ra cũng không có gì quá đặc biệt, như vốn dĩ hàng đêm vẫn hay mơ, có lúc tỉnh dậy quên, có lúc tỉnh dậy nhớ, có những chi tiết quên quên nhớ nhớ...ấy vậy mà cái giấc mơ kia...tỉnh dậy rồi mà có 1 chi tiết cứ ám ảnh mãi...là trong giấc mơ, ngồi trên 1 chuyến xe toàn người lạ, mỗi người dừng ở 1 trạm dừng chân khác nhau nhưng lại đều hẹn nhau ở 1 điểm để xe đón về...rồi lấy số điện thoại của nhau...vẫn nhớ cái chi tiết về 1 người không quen biết trên xe đọc đi đọc lại số điện thoại của họ cho mình, đến khi xe chạy rồi ngồi trên xe mà vẫn cứ cố nói với lại cái số điện thoại ấy...Sáng sớm tỉnh dậy trong đầu cứ lởn vởn cái số điện thoại ấy...đúng đủ 10 số, hay thật...Rồi lại đâm ra tò mò không biết cái số điện thoại này có tồn tại không, muốn thử gọi để xem có ai bắt máy không...bẵng đi mấy ngày cũng không nghĩ đến chuyện gọi...Buổi trưa rảnh rỗi, nhớ ra cái số điện thoại ấy, thế là hý hoáy bấm chơi chơi....ấy thế mà nó đổ chuông thật...kêu được 2 tiếng...ấy thế mà có người bắt máy thật, làm con bé thoáng giật mình, đành bịa đại ra 1 cái tên để coi như nhầm số....hic...trùng hợp đến nỗi....thế quái nào cái tên được bịa ra đấy...lại trùng đúng với tên anh trai của người nghe máy...người ta trả lời rất rành rọt " em hỏi anh ABC à, tôi là em trai anh ấy nhưng đang dùng tạm số này, gặp anh ý có việc gì không..." Hic, con bé càng luống cuống, bảo vâng em gặp anh ABC nhưng chắc là em nhầm số rồi, em xin lỗi".. rồi dập máy vội, phù....Một lát sau, số đấy lại gọi lại " Em có muốn lấy số của anh ABC không, anh ý hiện đang dùng số khác rồi..", con bé lại càng ấp a ấp úng " à vâng nhưng chắc em nhầm số thôi ạ, ko có gì đâu, em cám ơn ạ..." Hức, sao bịa ra cái tên cũng ko nên thân, sao khéo để trùng thế, có điềm gì thật chăng,hehee
Chiều :
Nghe như chuyện cổ tích hay phim HQ ấy, rồ man tíc kiểu này em ứ thấy quen, với lại nghe giọng người nghe điện thoại cũng không ấn tượng lắm, nên em quyết định dừng câu chuyện tại đây....nhưng đến chiều họ lại nhắn tin hỏi " Cho hỏi em tên gì "...Thông thường việc gọi nhầm số là việc thường ngày như cơm bữa và nhầm xong là xong chẳng có vấn đề rì cả, nhưng cái việc gọi lại và nhắn tin lại thế này chả thấy bt tẹo nào,em bắt đầu lại thấy hơi ghê ghê rùi,hichic
Tối :
1 số điện thoại lạ gọi đến...chính là chủ nhân của số điện thoại kia, giọng rất điềm đạm " Anh nghe em anh nói em có gọi cho anh hả, có chuyện gì không vậy em" ...em choáng váng mất mấy s vì giọng nói, đến lúc định thần lại...thì vẫn cứ phải giờ bài cũ ra là em gọi nhầm số thôi ko có gì đâu, hic...vậy là cơ hội cuối cùng cũng đã tuột mất...dập máy mà cứ ngẩn ngơ nhưng cũng chẳng biết làm gì để kéo dài cuộc gọi ấy ra thêm tiếp...
Mọi người cho em xin ít cao kiến là có nên " chơi" tới cùng vụ này không, mọi người có tin vào cái gọi là " điềm báo" không mà tại sao giấc mơ kia lại đến với em rõ mồn một đến vậy, tại sao cái số ấy không phải là của 1 người phụ nữ hay của 1 em học sinh nào, tại sao ngay cái thời khắc trả lời điện thoai trong hàn trăm hàng nghìn cái tên mà miệng em lại buột ra đúng cái tên như thế...Mà cũng đến lạ cái ông em trai của anh này, lần đầu gọi đi em đã nói nhầm số, lần thứ hai ông ý gọi lại em vẫn bảo nhầm số...ấy thế mà tối vẫn cố kể lại cho anh trai nghe...Em có nên làm gì tiếp ko cả nhà ơi,hichic