Chíp sốt đến hôm nay là 02 ngày. Con sốt nhưng rất nghịch, sáng dậy đưa con sang bác bán hàng gần nhà mua bún cho con ăn, dỗ con mãi mà con cũng chỉ ăn được vài miếng. Nhìn đồng hồ đã 9h15'' sáng, lại như mọi ngày, lại tất bật với những đồ lỉnh kỉnh thức ăn đường sữa mang con sang nhà bà trông trẻ. Dắt xe đi làm , xuốt dọc đường nghĩ thương con, ốm bố mẹ cũng không ở nhà trông con, biết là con sang bà trông trẻ con sẽ không thích, ôi cuộc sống...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Chíp yêu của bố
Hôm nay ngồi viết cho con trong khi đầu óc bố còn nặng trĩu.
Thứ 7, như lệ thường 4h bố xuống thăm đón con....
Đọc tâm sự mà chỉ khóc, khóc vì thương bé chip quá....
Thứ bảy rồi bố không đón được con, bố về quê có việc con ah, ở quê bố đã bị ốm. Không biết con gái bố có nhớ bố...
Giờ này bố vẫn đang làm việc ở công ty, mấy hôm nay bố bận quá. Nhớ con quá chíp ah, ngồi làm việc bố không thể nào tập...
Trưa thứ 7, ngay khi tan làm buổi sáng bố đi xe xuống nhà con. Đến cửa thấy cửa ngoài khóa, cửa trong cài. Bố nghe thấy tiếng tivi...
Con người ta nhiều khi cũng dễ mắc sai lầm, xa ngã. Bố nghĩ chú T chắc cũng chỉ là một nạn nhân mà mẹ...
Mai là thứ 7, là ngày mà theo lệ thường bố sẽ đến đón con về ở với bố. Bố không biết có nên đón con...
Cả bố và mẹ đều yêu con, mặc dù rất cố gắng nhưng bố và mẹ không thể sống...