Em ở HN, con trai 23t rồi nhưng e ngây ngô lắm. Sắp đến Valetine rồi, em là 1 thằng con trai thiết nghĩ mua nhanh tặng nhanh rút gọn mà gấu lại bảo thực hiện trách nhiệm. Như năm ngoái e tặng gấu nguyên hộp socola Bỉ gần 400k của em thế mà còn phụng phịu chê là anh chỉ làm cho xong nghĩa vụ bặt đâu mua đấy dù đắt tiền nhưng e ko thấy vui. Năm nay đổi chiến lược đặt scola handmade có trang trí viết tên em và gấu, lúc nảy đang bối rối onl face book thì thấy có bạn làm và bán socola handmade này ở đh thương mại fb là https://www.facebook.com/Song.chieu1509 thấy ảnh socola đẹp quá đơn giản nhưng ý nghĩa, em bạo dạn inbox hỏi giá thì hộp đấy là 180k có loại 120k vs 240 socola 58% chocolate còn làm bằng sữa ko biết giá đấy trên thị trường là đắt hay rẻ. Năm nay đổi chiến lược lấy lòng Gấu mong là sẽ hiệu quả, tặng thêm hoa nữa thì Gấu tan thành mỡ giữa trời 11 độ luôn hehe