Mình đang bối rối chuyện tình cảm, so với nhiều người trên đây chắc là chẳng thấm vào đâu, nhưng dù sao vẫn mong nhận được nhiều lời khuyên của mọi người. Thời gian qua đọc nhiều bài gửi của các mẹ, thật sự là nể phục quá :Smiling:


Mình và anh từ lúc quen tới lúc yêu khoảng 6 tháng. Anh đối với mình tốt ko chê vào đâu được, và mình cảm nhận tình yêu của anh rất rõ ràng, về chuyện này thì ko có gì để bàn.


Lúc ban đầu yêu nhau, anh có nói rõ với mình chuyện quá khứ, anh đã có mối tình kéo dài 7, 8 năm với 1 người, chia tay vì lý do bất đồng quan điểm, người đưa ra lời chia tay là anh. Và anh nói rõ bây giờ 2 người coi nhau như bạn bè, lúc cần thiết vẫn liên lạc, gặp mặt nhau. Mình nghĩ đơn giản 2 người chỉ giữ quan hệ xã giao, hoạ hoằn 1 năm đôi ba lần biết tin tức nhau. Cái này là do "suy bụng ta ra bụng người" vì mình có quan điểm chia tay là chấm dứt, ko bạn bè, ko liên lạc, với người cũ của mình cũng vậy.


Thế nên mình shock khi 1 hôm nghe anh kể bữa nay anh đi coi phim với chị ấy, bằng 1 giọng bình thản vui vẻ như kể chuyện vui mỗi ngày cho mình nghe. Anh bảo nhà chị có chuyện buồn, chị ấy muốn đi coi phim hài cho bớt buồn, ko có ai nên rủ anh đi.


Trời ạ, thật nghe xong mình ko thể tin nổi. Đi cafe với ng cũ là mình thấy quá lắm rồi, đằng này lại là coi phim, cái chốn mặc định là bồ bịch đi với nhau.


Anh thấy mình làm dữ quá cũng ngạc nhiên, bảo là có gì đâu em, bạn bè cũng đi với nhau được vậy, đối với anh như vậy là quá bình thường, và vẫn bảo vệ quan điểm ấy đến cùng. Đến khi mình ko chịu nổi nữa khóc oà thì anh mới cuống lên đưa dt cho mình coi mấy tn của 2 người họ, mục đích cho mình thấy là trong sáng ( mặc dù trước giờ mình và anh giao hẹn ko bao giờ xem dt, ví tiền của nhau).


Ko ngờ, coi xong mình còn khóc to hơn, vì nó tình cảm thắm thiết quá, may sao phút bình tĩnh mình còn phân loại được là chỉ có chị ấy nói giọng tình cảm thôi, đại loại " sao anh ko bắt máy, em ghét anh quá...; anh nhớ uống thuốc nhé...; chở em đi mua đồ được ko...". Thực sự khi đọc mình có cảm giác chị ấy còn lưu luyến và có ý muốn níu kéo. Anh thì trả lời lịch sự, chừng mực, nhưng vẫn có 1 tn quan tâm "tối hôm qua em ngủ ngon ko". Mình hỏi thì anh nói với cô dì chú bác gì anh cũng hỏi thăm ngủ ngon ko. Ừ cái này tạm tin. Nhưng vẫn buồn ghê gớm, vì tại sao anh ko có động thái nào chấm dứt cái kiểu nũng nịu của chị ấy, phải nói cho chị ấy biết làm vậy là ko được chứ! Huống hồ chị ấy cũng biết anh đã có người yêu.


Sau đó anh có xin lỗi vì đã làm mình buồn, ko nghĩ là làm vậy lại tác động mạnh tới mình đến vậy, nhưng vẫn khẳng định là giữa 2 người ko hề có gì cả, đã rõ ràng từ lâu với nhau rồi (à vậy ra "rõ ràng" thì được phép nt à ơi như thế )


Sau đó mình liều hỏi 1 câu " vậy em nói anh đừng gặp chị ấy nữa, a có làm được ko?" chỉ để biết câu trả lời anh thế nào, vì mình biết mình ko có quyền gì cấm đoán, thì anh rất thẳng thắn "Không!" vì ko có lý do gì phải làm vậy.


Bẵng đi 1 tg, mình đã hơi nguôi nguôi, thì anh lại kể, hôm nay a mới gặp chị ấy. Chị ấy quyết định ko nên gặp nhau nữa, còn bảo anh nhắn lại với mình là ko có gì phải lo nữa, từ nay chị sẽ ko gặp anh ấy nữa đâu.


Thật tình, nghe xong mình chẳng thấy thoả mãn, lại còn thấy tức giận vì cảm giác như bị trên cơ, bị bảo ban "yên tâm đừng lo" như 1 đứa con nít. Và tại sao người yêu cầu ko phải là anh hay mình, mà lại là chị ta...Anh có vẻ buồn, và mình biết là anh ko hề muốn như vậy.


1 mặt mình hả hê vì đã thoả mãn, 1 mặt thấy anh buồn, mình cũng chạnh lòng, vì như vậy hoá ra mình là đứa ác đức đi ngăn cản cái "tình bạn tri kỷ" của anh...vì biết đâu 2 người ấy đúng thật trong sáng thì sao... Lý do tại sao tự dưng chị ấy lại nói vậy thì là vì, có 1 lần mình bảo anh hãy đi nói rõ ràng với chị là anh đang quen em nghiêm túc, ko lại sợ chị nghĩ anh chỉ lông bông với em, và sau đó anh kể lại với mình là anh đã nói với chị ấy rồi.


Chuyện anh ấy với mình rất tốt, ko có gì đáng bàn, nghiêm túc muốn tiến xa, muốn đưa mình ra mắt ba mẹ anh... nhưng thấy biểu hiện chẳng giống ai của anh mình cũng băn khoăn quá. Ko hiểu ý kiến của mọi người ra sao, có chấp nhận nổi cái chuyện đi xem phim với người yêu cũ khi đã có người yêu mới ko? Và còn để cho người đó tha hồ nũng nịu với mình, sẵn sàng chạy đến bên khi người đó cần tâm sự?