Em và anh yêu nhau đc 5 năm rồi. trong năm đầu tiên, anh nói muốn 2 đứa tập trung học tập để ôn thi đại hoc, nên bọn em cũng ít nói chuyện, thậm chí chưa từng hẹn hò. Em buồn lắm, nhưng nghĩ đến đậu đại học rồi 2 đứa sẽ có nhiều thời gian cho nhau nên mỗi lần đến trường em chỉ nhìn anh ở xa và gắng học tập. Nhưng đến khi lên đại học, em rủ anh đi chơi thì anh luôn kiếm cớ để k đi,. Một thời gian sau em mới biết anh và đứa bạn thân của em lén lút sau lưng em. Em đau lắm vì bị người yêu và đứa bạn thân nhất phản bội. Em đòi chia tay, thì anh khóc và năn nỉ, xin lỗi, mobg em quay lại. Vì yêu anh, và nghĩ anh thật sự biết lỗi và sẽ thay đổi,nên 2 tuần sau bọn em quay lại. Nhưng cũng chẳng đc bao lâu, anh lại xiêu vẹo trc ng con gái khác. Rồi trải qua mấy lần như thế, mấy lần xin lỗi, mấy lần thề thốt hứa hẹn, mấy lần tha thứ, Anh đối xử với em tốt hơn, quan tâm, chiều chuộng em. Bọn em cungx đã về ra mắt 2 gia đình. Em đã́ nghĩ bonj em sẽ yêu nhau như thế,đến lúc ra trường và đám cưới, sinh con, sống hạnh phuc. Em tin tưởng anh, yêu anh, cho anh lần đầu tiên, có lần 1 sẽ có những lần sau, rồi em mang thai, anh nói giờ 2 đứa conf đi học, chưa có công ăn việc làm, nên chưa cưới đc.anh đưa tiền cho em đi bỏ đứa bé, em cũng buồn và sợ lắm, muốn anh đi cùng. nhưng anh nói, anh phải đi học, kiểu gì cũng k chiụ đưa em đi. Đến khi em từ bệnh viện về mới biết, cái bận cuả anh là đi chơi với bạn. Nhưng em k trách anh, từ hôm ý, chuyện tinhf cảm của bọn em ngày càng ngọt ngào hơn. Cho đến 1 hôm, có 1 cô gái nt cho em, noí là người yêu cuả anh, rồi kể lể chuyện tình của 2 người đẹp ntn. Lúc ấy trc mặt em mọi thứ như supj đổ, đau khổ, thất vọng, thậm chí còn nghĩ đến cái chết nữa. Anh đến nhà em, năn nỉ, xin lỗi hứa henj đủ điều. Vì còn yêu anh nhiều, lại nghĩ đến chuyện em từng phá thai, và cả mấy năm trời em chỉ nhinf thấy 1m anh, thậm chí k có thêm 1 ng bạn là ctrai, sau 1 thời gian, bọn em quay lai. nhưng những chuyện trong quá khứ vẫn luôn ám ảnh trong đầu em, lucs nào cũng lo sợ chuyện quá khứ lại lặp lại 1 lần nữa dù cho anh có đối tôt vs em ntn. Tháng trc anh nói công ty cử anh vào nam phát triển chi nhánh trong đó, nỗi lo sợ trong longf em ngày càng tăng lên. anh phải đi 2 năm, nên 1 tháng này em muốn 2 đứa bên nhau nhiều hơn. NHưng lúc nào anh cũng lấy lí do bận việc, mệt mỏi, k gặp, thậm chí mỗi ngày chẳng nhắn vs nhau đc mấy tin, có hôm em nt anh còn chẳng trả lời. 9h tối hm qua anh sang chỗ em chơi đc 5p, có 1 cô gái nt cho anh hỏi " anh đến chưa, em ở chỗ cũ chờ anh nhé". Em hỏi thif anh nói 2 ng cùng công ty, gặp nhau vì công việc, em k hiểu việc gì mà tối rồi còn hẹn ra ngoài mà k bàn bạc ở công ty. LÚC khuya đợi hoài cũng k thấy anh nt cho em. ĐẾN hm nay là còn 3 ngày nữa anh bay rồi, em nói muốn gặp mà anh vẫn hờ hững nói anh k có thời gian. EM buồn lắm, mấy hôm nay khóc suốt. EM k biết, là do anh thay đổi rồi, hay vì em suy nghĩ quá nhiều nên tự làm cả 2 mệt mỏi. Em cảm thấy mọi thứ ngổn ngang bế tắc quá. Không biết phải làm ntn nưã. anh chị cho em lời khuyên với ạ