Mình xin phép kể câu chuyện của mình mong các bạn cho mình lời khuyên.Mình và anh ấy quen nhau được nửa năm, thời gian đầu rất hạnh phúc nhưng tết này anh ấy về quê thì khác hẳn.Tết anh về kể mẹ anh nghe chuyện chúng mình và mẹ anh phản đối,bảo anh trèo cao té đau,biết bao nhiêu đứa con gái Sài Gòn theo chồng về đây ở không được bao lâu thì bỏ cả chạy về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi xa và khổ (mình ở Sài Gòn,còn anh ở Quảng Bình,1 vùng quê xa xôi,nghèo toàn làm nông) mà anh còn mơ lấy mình sao?Anh buồn và tìm cách lạnh nhạt mình,trong một lần quá buồn mình đã nói chia tay,anh đồng ý,rồi sau đó là tháng ngày anh bỏ ăn bỏ ngủ chìm đắm trong men rượu.Vì còn yêu nên tụi mình còn liên lạc,vẫn gặp nhau và mọi khi mình cần gì anh đều giúp mình.Nhưng hôm trước khi đi làm do bất cẩn anh làm mất 15 triệu tiền hàng, mình hỏi thăm thì anh bảo giờ anh chỉ muốn lo làm kiếm tiền trả nợ,không muốn suy nghĩ yêu đương gì cả,mình hỏi :vậy mình là cái gì? thì anh bảo mình làm bạn em nhé.Mình không chịu và mắng anh thì ra lâu nay đùa giỡn với mình.Anh lại bảo anh hết yêu rồi,mình chấm dứt đi và không gặp lại, không liên lạc nữa.Mình cũng đồng ý vậy.Hôm sau nghe bạn anh (cũng là bạn mình) nói là mình cứ lên facebook kết bạn với bạn bè của anh,rồi kể lể hỏi han than thở linh tinh làm anh rất bực mình không kìm chế được cảm xúc,anh bảo quen nhau mà em không tin tưởng anh thì em cũng sẽ là người bình thường với anh.Quả thật là mình có lên facebook kết bạn với anh họ và nhỏ bạn ở chung dãy trọ với anh,vì quen biết họ nên cái gì mình cũng kể lể với họ và mình hay hỏi han họ về anh,giờ nghĩ lại thấy mình sai rồi,vì anh không kết bạn facebook với mình mà mình nghĩ anh có gì giấu mình nên mình đã hành động như vậy.Mình hỏi anh bạn sao anh ấy không nói thẳng với mình mà thông qua anh,thì anh bảo người yêu mình chưa bao giờ muốn mắng mình một tiếng nào cả.Giờ 2 đứa đã im lặng 1 tuần rồi,mình buồn và nhớ anh nhiều lắm.Mình còn yêu anh rất nhiều nên hãy cho mình lời khuyên giờ mình phải làm sao.