Hix mọi người ơi giúp mình với...mình năm nay 18 tuổi mình đang yêu 1 anh hơn mình những 7 tuổi ... bọn mình quen nhau qua 1 người bạn và hiện nay mới yêu nhau được 1 tháng...như nta vẫn bảo mới yêu nhau là giây phút có lẽ là tuyệt vời nhất nhưng với mình và anh ý lại không hẳn là như vậy...a í luôn làm mình buồn k chuyện này thì lại chuyện khác có lần hẹn mình đi chơi rồi lại quên để mình đợi mãi trong khi đó anh ý đang đi ăn uống cả mấy anh ở công ty rồi sinh nhật bạn..v..v..gần đây mình thấy anh ý có rất nhiều biếu hiện lạ nó giống như là đang dấu diếm mình một cái rì vậy anh ý k cho mình sờ vào máy điện thoại của anh ý , anh ý chặn fb mình và bảo anh ý không dùng fb nữa nên khóa r` , yêu nhau 1 tháng nhưng cũng chưa 1 lần anh ý giới thiệu mình với nhóm bạn thân của anh và cũng hiếm khi anh nhắn tin quan tâm mình. rồi có lần mình chơi Laptop của anh ý và phát hiện ra anh ý còn giữ rất nhiều ảnh của anh ý với ny cũ... nhiều khi nghĩ mình thấy tủi thân quá :( mình có tâm sự cả anh ấy là mình rất buồn mình k biết rằng tại sao anh ý lại đối xử như vậy cả mình cả chuyện những bức ảnh của anh ý nữa thì anh ý nhận với mình rằng anh ý vẫn chưa quên được ny cũ ... câu nói đó dù khiến mình hơi buồn nhưng minh biết anh ý và ny cũ yêu nhau 2 năm thì tình cảm chắc cũng khó có thẻ quên đi nhanh được..anh ý bảo anh ý sẽ tự giải quyết đc anh í không muốn mình phải bận tâm nên mới k mún cho mình xem mấy thứ đó anh ý vẫn mún ở bên mình nhưng mình lại có cảm giác anh ý không thực sự yêu và dành tất cả cho mình :( đã 2 hôm nay anh í tự dưng cắt liên lạc với mình mình nhắn tin và gọi điện anh ý cũng không đáp lại mặc cho mình có nhắn tin hay gọi điện ntnao đi chăng nữa ( mình va anh ý k hề cãi hay giận nhau rì ) mình cảm thấy rất buồn và không biết phải làm như thế nào cả..theo mọi người mình có nên tiếp tục mối quan hệ này k??? và nếu có thì bằng cách nào??? giúp mình với...mình xin cảm ơn !