E muốn quên đi một người, sao khó thế. Chưa bao giờ e thấy bế tắc vậy :-& , tình cảm đó ngắn ngủi lắm, có chưa đầy 3 tháng mà sao nó làm e đau khổ vật vã quá :(( , gần tháng nay chẳng đêm nào e được ngủ ngon cả, đêm nào cũng thế cứ phải 4 hoặc 5h sáng e mới ngủ. Đây không phải mối tình đầu, trước đây e cũng qua vài mối tình rồi, đây là mối tình ngắn ngủi nhất, mà sao làm e khổ sở nhất vậy. Người cũ của e nói : Em mang tình cảm 2 năm trời để so sánh với 3 tháng sao. :-S :-S


E bít mình vẫn trẻ mới 23 tuổi thôi :D , cuộc sống này không phải không tìm được người khác hơn, nhưng e không hiểu tại sao người ấy có gì mà làm e vật vã thế, lúc nào cũng thế trong đầu e toàn những kỷ niệm ngắn ngủi với người ấy.


E và người ấy chia tay lý do ngớ ngẩn lắm, tất cả cũng chỉ là cái tôi quá cao của cả hai, e bít bản thân e là đứa như thế nào, kiêu kỳ, ngạo mạn, chính vì thế những mối tình trước của e toàn e mau chóng chia tay thôi tại e không mún sau lấy chồng, e làm chồng hic hic hic, vì e biết với cá tính của e thì phải tìm người trị được cái tôi của e :-$ , khi tìm được rồi thì sự ngạo mạn của e lớn quá :| , giờ chia tay rồi, thì toàn than với thở, :-S


ĐỜI RẤT DỞ ĐÔI KHI PHẢI NIỀM NỞ :((