Chúng em yêu nhau cũng khá lâu rồi, cũng phải được hơn 4 năm gì đấy. Nhưng hôm vừa rồi a ấy đi coi bói để xem chuyện làm ăn rồi tình duyên luôn thì được bà bói phán rằng hai đứa không hợp nhau. Em tuổi nhâm thân còn anh ấy đinh mão. Em xem trên mạng thì họ bảo tuối đấy không phải là không hợp. còn phát về làm ăn nữa là khác. Nhưng mà bà bói phán rằng hai đứa mà lấy nhau thì em sẽ hại anh ấy cả về làm ăn và tính mạng cũng khó giữ đc. Híc bjo em rất lo lắng, không biết nên quyết đinh thế nào. Em vừa nói lời chia tay với a ấy nhưng a ấy không đồng ý, em đang rất buồn và hoang mang vì dù gì 2 đứa cũng yêu nhau lâu rồi mà đến với nhau thì...Em sợ lời bà kia thành sự thật vì anh cũng có đi coi thêm mấy chỗ nữa họ cũng nói như vậy.