Mọi người cho e xả với. Gạch đá e chịu hết, huhu. Đang bức xúc nếu viết có lủng củng, các mẹ thông cảm.
Chả là, e mới quen bạn nam này cùng cơ quan, được gần 2 tháng, vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu cưa cẩm. Tuy chưa yêu nhưng ấn tượng cũng khá tốt, bạn ấy k đẹp trai lắm nhưng cao ráo ngoan hiền, gđ cơ bản. Bản thân bạn ấy ngoài đi làm cũng chịu khó mày mò làm thêm nên e nghĩ thu nhập cũng k tệ. Bọn e đều sống với gđ nhưng đi làm rồi nên cơ bạn tự lo được mấy khoản chi tiêu hàng ngày. E giới thiệu qua với các mẹ như vậy để lý giải cho cái sự bức xúc của e.
Hồi đầu mới quen, bạn ấy cũng chủ động là ng thanh toán, e có đề nghị share nhưng bạn ấy k cho. Mà e thấy cũng k đáng bao nhiêu nên nghĩ k vấn đề j. Vì bọn e cũng chỉ đi ăn uống n chỗ bình dân, n khi đi lượn hồ chém gió còn k ăn uống j. Những lúc rủ e đi chơi thì bạn ấy thường là về nhà ăn cơm rồi mới đi, lấy lý do là ăn cơm cho bố mẹ đỡ nói. Em thấy cũng k vấn đề j cả, dù nhà e thường mọi người đi làm về muộn nên e về nấu cơm xong là đi luôn chứ chưa ăn uống j. Mỗi lần bạn ấy mời thì chỉ ăn vặt qua loa. Tối muộn về là đói nhưng e cũng nghĩ k sao, bạn ấy thường bảo no rồi k muốn ăn nữa, hoặc là ăn cơm rồi k muốn ăn thêm. E cũng ngại mới quen nên có khi đi làm về đói, đi chơi ăn đúng 2 cái cánh gà bé tí vs cốc trà đá cũng ok. Đấy là n lần bạn ấy trả tiền ạ.
Gần đây, bạn ấy lấy lý do là chưa có lương, với cuối tháng lỡ đi ăn nhậu vs ae hết tiền, lúc đầu còn ngại k dám rủ e đi xem phim dù 2 đứa đã hẹn nhau từ trước. E bảo để e trả cho cũng đc, lúc đầu còn ngại, sau cũng đồng ý. E cũng k thấy có vấn đề j. Nhưng được 1 lần, 2 lần, đến bây giờ chắc cũng dăm bảy lần đi chơi, mỗi khi tính tiền bạn ấy đều k chủ động thanh toán mà kệ để e trả, cũng k mở lời trước là trả hộ tớ nhé hay thế nào. E nghĩ bạn ấy chưa có lương mà cũng k có tiền nên ok k sao. NHƯNG, điều làm e mắt chữ o mồm chữ a là, trước đây khi bạn ấy phải trả tiền thì chỉ đưa e đi ăn vặt linh tinh mà cũng ăn rất ít. Giờ e trả thì, dù miệng nói ăn ở nhà rồi, nhưng vẫn ăn như kiểu đói lắm ấy. Xong lại nói có ăn j mấy đâu, ăn hương ăn hoa thôi, khiếp thật. E thì đi làm bằng bạn ấy thôi, nhưng con gái biết tiết kiệm nên cũng khá rủng rỉnh. Xong hôm nay, bạn ấy lại rủ e đi chơi, uk thì đi. Lúc ở cơ quan thì hẹn cùng đi ăn, xong đến lúc gặp lại bảo nãy về nhà ăn rồi, bảo e đi ăn cái j ăn qua loa nhẹ nhẹ thôi. Tất nhiên là dù bảo no rồi k ăn nữa đâu nhưng vẫn cầm đũa ăn chung với e và ăn phần nhiều. Lúc ăn xong đứng lên thì đưa hoá đơn cho e. E cũng định trả r vì dù sao cũng là e ăn nên tất nhiên e tự trả r nhưng khi bạn ấy đưa hoá đơn cho e e vẫn thấy buồn cười. Xog rủ e đi xem phim, e bảo k thấy có phim j hay thích xem cả, mà giờ đi mua vé cũng chắc j còn chỗ đẹp. E cũng chỉ còn 400 mà chục ngày nữa mới có lương, giờ đi xem phim chắc hết xiền, chưa kể kiểu j chả đi chơi vài lần nữa, giờ tiêu hết thì lần sau làm gì, hít không khí nhìn nhau à, hehe. Nên e bảo bạn ấy hay đi lượn lờ hóng gió vậy, bạn ấy lại bảo, k thích, thích đi xem phim, cuối cùng thống nhất đi cafe phim. Ra thanh toán mới biết hoá ra bạn ấy còn đúng 50K, hết 110K, e đưa bạn ấy tờ 100K, bạn ấy ra thanh toán xog cầm luôn tiền thừa. Rõ ràng hqua còn nói với e là còn 2-300k, haizz. Mà nếu k còn tiền thì thôi, nãy còn đòi ra rạp xem phim thì tiền đâu?!! Rủ mình đi ăn đi xem phim nhưng tr