Nơi này trời đã bắt đầu vào thu. Lá vàng rụng lả tả sân trường, lất phất mưa rơi. Nàng cũng bắt đầu vào kỳ nhiều assignments và thi cử.
Nàng đến đây vào một năm rưỡi trước. Khi ấy, nàng vẫn chỉ là một cô bé, vừa mới tốt nghiệp đại học và không có chút kinh nghiệm sống. Nàng quyết định sang đây một mình, thuê khách sạn, chạy vội đến nhà băng gửi tiền và làm thẻ điện thoại. Xong đâu đấy, nàng mò tìm những mẫu quảng cáo nhà và liên hệ với các chủ nhà.
Hôm thứ hai ở đây, nàng tìm được nhà mới. Hôm thứ ba, nàng dọn khỏi khách sạn và lấy refund (vì nàng ở không hết thời gian đã thanh toán). Mọi chuyện đã diễn ra thuận lợi như vậy đó.
Rồi kì học bắt đầu tới. Những căng thẳng, khắc nghiệt của cuộc sống và học tập. Nàng ngày nào cũng lên thự viện học từ sáng cho tới tốt mịt. Những lúc khóc nấc thì lại nhỏ V-Rohto và sáng hôm sau đến lớp như không có chuyện gì xảy ra. Kì học đầu tiên, các môn học của nàng đều đạt điểm Giỏi và xuất sắc.
Nàng bắt đầu cảm nhận vẻ đẹp của nơi đây. Ở thành phố này, mùa xuân hoa đào nở trắng xoá, thơm ngát, mộc lan tím ngắt. Hè đến, oải hương tím thẫm và đỗ quyên trắng muốt bừng nở báo hiệu hè về. Thu sang, lá vàng rụng lả tả ven đường. Đông đến, cái lạnh tê tái và những cơn mưa gió thổi táp vào mặt, ô không đủ che người.
Nàng đã đi thi trong một sáng mùa Đông như thế. Mưa to, gió rít, thổi hắt những hạt mưa nặng trịch ướt đẫm thân người. Nhưng đến nơi, nàng lại cảm thấy mình thật may mắn vì ít nhất nàng còn khoẻ, các bạn học của nàng nhiều người bị cảm cúm, trông tiều tuỵ và xơ xác. Nàng còn may mắn hơn họ.
Phong cảnh thành phố này cũng đẹp lắm. Những bãi biển xanh ngăn ngắt, mòng biển bay lượn trắng xoá trời xanh, những rặng đá nhấp nhô ven triền cát trắng. Những toà nhà cổ kính có lịch sử lâu đời, ẩn chứa những nghi lễ sang trọng. Những lễ hội văn hoá của các dân tộc, mỗi một lễ hội lại cung cấp cho nàng thông tin về các nền văn hoá khác nhau.
Nàng cũng học thêm các ngoại ngữ khác ngoài việc trau dồi tiếng bản địa. Nàng không đặt nặng việc học lắm. Học thêm ngôn ngữ, là được học thêm nền văn hoá khác, học được chữ nào hay chữ ấy, không thì cũng kết thêm bạn bè.