Đến nhà bạn trai chơi mà lên phòng riêng có sao ko?
Hic, em hỏi hết lũ bạn của e thì chúng nó đều bảo ko sao nhưng mà sao mỗi lần về e lại thấy e sai trái cái gì đó.
Bọn e yêu nhau được gần 1 năm, nói chung bố mẹ 2 bên đều rất quý và ủng hộ, bọn e cũng đã đến nhà nhau biếu quà tết và ăn cơm ở nhà nhau nhiều lần. Đến chơi vài lần quen rồi thì bắt đầu lên phòng anh ý chơi (có xin phép 2 bác rồi mới lên). Lúc đầu chỉ là lên chơi, ngồi nghe anh ý chơi đàn, hoặc ôm nhau tí. Dần dần thì bắt đầu nghịch ngợm. Mỗi lần về, từ trên gác đi xuống, em cứ có cảm giác nóng gáy vì sợ 2 bác ý biết vừa làm cái gì. 2 bác ý vẫn rất vui vẻ nhưng mà e thì chột dạ, ko biết có bị đánh giá ko nhỉ? :RollingEy: