Có những ngày chỉ ngồi lướt mạng xã hội thôi cũng thấy áp lực. Bạn học cùng cưới, các em ít tuổi hơn cũng đã về nhà chồng. Chính là cảm giác, tất cả mọi người đều tìm được người phù hợp để yêu và cưới trừ mình ra. Áp lực ở độ tuổi 25 vẫn còn quá nhiều điều phải làm, nhiều nơi để đi nhưng thứ bố mẹ luôn mong mỏi đó lại là mình sớm lập gia đình. Áp lực vì đến người yêu còn chưa có, nhìn người ta khoe ảnh đi du lịch với người yêu, khoe con, khoe cuộc sống sang chảnh mà thấy ngưỡng mộ biết bao. Áp lực về chuyện kiếm tiền, nuôi mình thôi nhiều khi còn không đủ lấy nhau rồi nhiều thứ phải chi tiêu chưa biết sẽ gồng gánh ra sao? Áp lực vì đứa bạn thân thiết nhất, luôn có mặt lúc mình cần giờ cũng sắp làm mẹ rồi. Có những ngày nhìn xung quanh đâu đâu cũng toàn thấy cưới và sắp cưới và trong đầu lại ngẩn ngơ hiện ra những câu hỏi: Bao giờ đến lượt mình? Mình sẽ cưới ai?....

