mình và người đó ở xa nhau, tình cảm đã duy trì được 2 năm rồi. mình cứ nghĩ 2 năm đủ bền để tin tưởng, nhưng hôm qua mình mới tình cờ phát hiện người ấy đã quen với 1 người con gái khác được 1 tháng rồi. Người ấy xin lỗi, mong mình có thể tìm đc người con trai khác tốt hơn, còn chúc mình đc vui vẻ. Mình đau khổ lắm, nhưng vẫn ko níu kéo, vì mình biết ng ta ko còn là của mình nữa rồi. Ko hiểu sao ngay lúc đó mình có thể bình tĩnh mà chúc người đó được hạnh phúc.
Mọi chuyện đến bất ngờ quá ...mình hụt hẫng... mới trưa hôm qua đến h thôi nhưng sao mình thấy ngày dài quá... làm sao để mình có thể quên người ấy đây???? từ hôm qua đến h cứ nghĩ đến ng đó thôi là mình lại khóc...