Cảm giác của các bạn sẽ như thế nào khi thấy được người yêu cũ của mình chia tay mình chưa đến 2 tuần đã lên giường với người khác?
Yêu nhau hơn 2 năm, khi chia tay bảo rằng không phải là hết yêu mà do không thể đến được hôn nhân nên dừng lại. Rồi sau đó 1 tháng 2 đứa có quay lại ít ngày, rồi t phát hiện ra rằng sau khi chia tay được hơn 2 tuần thì tán tỉnh 1 e sinh viên, đã tán đổ e ấy rồi. Và đã hẹn hò với e ấy rồi lại tán tỉnh một chị nghề nghiệp ổn định ở quê nữa mà gia đình giới thiệu cho. Mà e sinh viên này cũng không phải tay vừa, nt dằn mặt t. Chẳng biết biết đc a ta "chăn rau" hay là "rau chăn" a ta nữa.
Một tuần liền nằm nhìn cái định vị đt của a ta đang ở 1 cái nhà nghỉ mà từ đau đớn, bình tĩnh rồi chết lặng. Có đôi lúc ác độc nghĩ mong cho a ta bị e nó úp cho cái bụng bắt cưới. Các a trai nói dùm xem một người đàn ông gần 30 tuổi, nghề nghiệp thì khá nhưng hay phải di chuyển theo công trường xây dựng người bắc miền trung có bao giờ chờ mà cưới 1 em giờ còn năm cuối cao đẳng lại người ở tây nguyên không? Trừ khi a ta trúng sét với e nó, nhưng nếu trúng sét thì làm gì còn tán tỉnh một người khác có nghề nghiệp ổn định ở quê nữa.
Vậy mà a ta nói rằng chưa có tình cảm gì với họ, chỉ nói chuyện vậy thôi. Nói chuyện gì mà tối nào cũng đưa nhau đi nhà nghỉ trong 1 tuần liền. Thử hỏi có được thằng đàn ông nào nằm ở nhà nghỉ mà nói chuyện suông với bạn gái trong suốt mấy ngày liền