Chào các mẹ, các anh chị em tại WebTreTho,


Mọi người có thể tư vấn dùm mình 1 việc được ko ? Đó là vấn đề đi Lễ đêm Noel...



Những người bạn gái cũ của mình đều có Đạo, và bản thân mình cũng tin theo Đạo, đi Lễ ở Nhà Thờ 8-9 năm rồi ( mình xuất thân từ gia đình Phật Giáo ) ; do đó 8-9 năm nay đêm 24/12 là mình thường cùng người yêu cũ đi Thánh Lễ ở các nhà thờ lớn tại Tp.HCM. ( trừ năm ngoái ) Và mình thích cái cảm giác tình yêu của 2 đứa chan hòa trong tình yêu Thiên Chúa khi ngồi dự buổi Lễ Trọng đêm đó, thật sự nó rất đặc biệt.


Nhưng người bạn gái hiện tại của mình thì không theo Đạo, và ví lý do nhà xa mà bạn gái mình phải về sớm ( trước 23h ), nên plan Noel năm nay của mình 90% là không như mình mong đợi rồi.


Mình nghĩ chỉ những người có Đạo và tin Đạo mới hiểu được sự quan trọng và đặc biệt của Thánh Lễ đêm Noel. Bạn gái mình thì thích ra Q.1 chụp hình hơn là thích ngồi trong Nhà Thờ dự Lễ Trọng với mình... ( khi mình nghe điều đó, mình rất buồn ).


Mình và bạn gái mới giận nhau tối qua khi tranh luận về vấn đề này. Mình giờ chẳng thiết tha gì việc ra Q.1 chụp hình, quà cáp để rồi phải đi Lễ 1 mình như vậy nữa cả. Nhưng cũng chẳng muốn để 1 dịp quan trọng trong năm mà 2 đứa chiến tranh lạnh như vậy.


Các anh chị em tư vấn cho mình ý kiến được ko ? Trong trường hợp hoàn cảnh như vậy thì nên như thế nào đây !?


PS : Hàng tuần bạn gái mình vẫn cố gắng đi Lễ chung với mình, nhưng đó chỉ là chia sẽ thời gian bên cạnh mình thôi; chứ chưa cho mình được cái cảm giác tình yêu 2 đứa hòa cùng tình yêu Thiên Chúa cả...


Thông tin : Mình sinh 87 ( cho tiện xưng hô ) ; và đã sống tự lập về kinh tế từ 2007 rồi.
O:-)